Cà phê online

Thứ Sáu, 04/06/2021, 21:54 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông đi đâu về đó?

- Đi uống cà phê với anh Tư chứ đi đâu.

- Hàng loạt tiệm ăn, quán cà phê đóng cửa, chuyển sang hình thức bán mang đi để phòng chống “cô vy”. Vậy mà chị Ba chủ quán dám mở cửa cho mấy ông tụ tập “chém gió”. Có thực hiện “5K” không đó?

- Cái bà này, chưa gì đã la lối um sùm. Chẳng chịu hỏi đầu hỏi đuôi gì cả.

- La vậy mà mấy ông còn tụ tập nhau uống cà phê quán chị Ba, quên cả ý thức phòng dịch nữa là. Đã rửa tay sát khuẩn chưa?

- Có ra khỏi nhà đâu mà rửa tay sát khuẩn?

- Ủa, ông mua cà phê online như tụi nhỏ mua trà sữa online đó hả? Đúng rồi. Thời COVID-19, việc học hành, hội họp, khám chữa bệnh, trao đổi, tán dóc hay làm việc đều qua mạng thì mua cà phê online cũng là bình thường.

- Hừm, nói như đúng rồi vậy. Tui đâu có mua cà phê online như bà “phán”.

- Ủa, vậy chớ… Thôi tui không… tài lanh nữa, để ông tự nói đi!

- Tui tự pha cà phê và lên ban công ngồi uống. Cà phê ngon lại có tri kỷ là anh Tư cùng uống lại càng ngon hơn.

- Hiểu rồi. Mấy ông ngồi nhà, tự tay pha cà phê rồi mở ứng dụng Zalo, WhatsApp hay Viber rồi vừa nhâm nhi vừa nhìn nhau… “chém gió” chớ gì.

- Ừ, cà phê online là vậy đó. Thời buổi dịch giã, uống cà phê online cho nó lành bà ơi. He he, ngồi ở nhà mà vẫn “chém gió” tưng bừng như ở quán chị Ba mới hay chứ.

- Gì chứ vụ này tui chịu. Sáng mai tui tình nguyện lo cà phê, nước sôi, phục vụ ông uống cà phê online!

HẢI LĂNG

;
.