"Thí cô hồn"

Thứ Tư, 26/08/2020, 20:28 [GMT+7]
In bài này
.

- Tháng cô hồn đến rồi, bà con phải hết sức cẩn thận!

- Đúng rồi, tháng này cực kỳ xui xẻo, làm việc gì cũng hỏng bét. Từ cưới hỏi, ký kết hợp đồng, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa… thậm chí cả đi bệnh viện, mọi người nên “né” tháng này.

- Hiểu lầm rồi. Tui nói cẩn thận là cảnh giác với “cô hồn sống” kìa.

- Nạn cô hồn sống cướp lễ vật đó hả?

- Ừ, hôm qua có người cúng cô hồn ở cổng nhà. Gia chủ đang lầm thầm khấn vái bất ngờ hai tên “cô hồn sống” chạy xe tạt ngang,“nhấc” mất… con gà luộc.

- Thứ gì “cô hồn sống” cũng giật chứ không riêng gì gà luộc, vịt quay.

- Không sai. Có khi chúng đi cả một đội, giật tất tần tật lễ vật ở trên mâm. Gia chủ không kịp phản ứng, thất thần nhìn đám “sửu nhi” hung hãn giật đồ.

- Nghĩ cũng buồn khi văn hóa giật đồ cúng cô hồn ngày càng kinh dị. Để người ta cúng xong xuôi rồi lao vào giật, cả chủ và khách đều vui hay biết bao nhiêu.

- Kiểu này chắc không ai dám cúng gà luộc, thịt quay, tiền thật trên bàn nữa…

- Chỉ cúng hương, hoa, gạo, muối, nước lã chắc gì đã yên. Bực tức vì đồ cúng cô hồn chỉ có bánh kẹo, trái cây, một “cô hồn sống” đã hất tung mâm đồ cúng, rút dao đâm con gia chủ trọng thương. Chuyện mấy năm trước ông quên rồi à?

- Vậy... khỏi cúng quảy gì hết?

- Ai thích cúng cứ cúng, vẫn bày biện xôi gà đầy đủ ở trên mâm. Có điều khi cúng, hãy vui vẻ nhớ đến câu nói của người xưa…

- Câu gì thế?

- “Thí cô hồn”! Nghĩ vậy cho nó lành.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.