Hàng giả !

Thứ Tư, 15/01/2020, 21:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trước ngày 23 tháng Chạp, trạm dừng nằm bên đường lên thiên đình đông nghẹt phương tiện đi lại của các Táo. Đủ các loại cá chép lớn nhỏ, đủ các loại xe, từ gắn máy cà tàng đến xế hộp siêu sang. Trong lúc cà phê-thuốc lá, một Táo chép miệng:

-Tết nhất đến nơi, hàng giả xuất hiện tràn lan, ớn lạnh quá mấy ông ơi.

Một Táo đồng tình:

- Ờ! Sợ nhất là rượu ngoại giả.

- Vé tàu giả không đáng lo à? Tết năm rồi nhiều người đã “khóc hận” vì không được lên tàu do mua phải vé tàu giả đó nha! 

- Mứt Trung Quốc đội lốt mứt đặc sản Đà Lạt cũng đáng sợ lắm! Cái thứ mứt Tết giả này được “khuyến mãi” thêm nhiều… phụ gia, chất bảo quản là tác nhân gây ung thư, người tiêu dùng ăn vào là lãnh đủ.

- Còn một thứ hàng giả nữa cũng cần phải vạch rõ chân tướng: ông đồ giả!

- Ông đồ là người hay chữ, giả là giả làm sao?

- Vậy mà có đấy. TP.Hà Nội vừa tổ chức sát hạch để tuyển chọn những ông đồ thứ thiệt có thể “cho chữ” tại hội chữ xuân 2020. Dù đặt chỉ tiêu tuyển 39 người nhưng qua sát hạch thực tế, Ban Khảo tuyển chỉ chọn được 31 người. Các “ông đồ” còn lại nghe nói không biết… viết chữ.

- Trời, không biết viết chữ mà dám “bày mực tàu giấy đỏ” hành nghề?!

- Người giả đâu chỉ có mấy ông đồ dỏm kia.

- Còn người giả khác nữa à?

- Cơ quan chức năng vừa phát hiện 3 công ty ở Vĩnh Long và An Giang dùng hóa chất tẩy rửa làm nước mắm. Doanh nghiệp chân chính đâu có kiểu làm ăn “ma giáo”đó.

 SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.