Nhắc nhau một câu

Chủ Nhật, 20/10/2019, 18:00 [GMT+7]
In bài này
.

Trên bàn cà phê sáng, mọi người bàn nhiều về chuyện 3 người Việt vừa bị cơ quan chức năng Nhật bắt vì vận chuyển trái phép 10kg thịt chó, không thông qua kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Một ông càu nhàu:

- Mấy cha này kỳ thiệt. Người ta đã khuyến cáo không được mang thực phẩm lạ vào Nhật, vậy mà vẫn cứ phớt lờ. Cái tội mang thực phẩm bẩn khi nhập cảnh vào Nhật bị phạt rất nặng, có thể phạt tù đến 3 năm.  

Một ông cười he he:

- Đã buôn lậu mà còn đòi thật thà khai báo. 

Một ông khác nói:

- Vụ này khiến tui nhớ tới chuyện nữ du học sinh Việt Nam cũng bị cảnh sát Nhật Bản bắt vì đã mang nhiều nem chua, hột vịt lộn vào sân bay quốc tế Tokyo. Trước đó là vụ một nữ du khách Việt Nam bị phạt 150 triệu đồng khi mang 2 chiếc bánh tét chứa nhân thịt heo chưa được kiểm dịch, định nhập cảnh vào Đài Loan. 

Một ông đứng tuổi từ tốn nói:

- Đã biết người xứ mình hay “quên” thì khi họ đi du lịch hoặc đi lao động, tới đây chúng ta cũng nên nhắc họ một tiếng. 

- Họ lớn rồi chứ đâu phải con nít. Tại sao không chịu tìm hiểu trước khi đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài?

- Thôi mà, nếu họ đã ý thức được như thế thì họ đã không làm hình ảnh người Việt xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.