Sớm muộn gì cũng lòi ra

Thứ Năm, 22/08/2019, 21:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!

- Cảm khái chuyện gì đó ông?

- Nghe chuyện “thầy” hiệu trưởng và 3 cán bộ Trường ĐH Đông Đô bị bắt còn chủ tịch HĐQT bị truy nã về tội giả mạo trong công tác chưa?

- Nghe rồi. Cứ tưởng họ là những nhà giáo mẫu mực, nghiêm trang. Đùng một cái lộ nguyên hình là những con buôn.

- Biết chuyện “đại gia” Trịnh Sướng ở Sóc Trăng chưa?

- Biết rồi! “đại gia” này sở hữu nhiều bất động sản và hệ thống đại lý cửa hàng nhận xăng dầu từ Cà Mau ra đến miền Trung. Ổng nổi tiếng chơi đẹp, “bao” nhiều cán bộ đi du lịch xứ Phù Tang. Đó cũng là người được nhiều người “ca” là làm ăn chân chính. Đùng một cái lòi ra bản mặt làm và kinh doanh tuồn hàng triệu lít xăng dỏm ra thị trường…

- Biết “thiếu gia” Tô Công Lý ở Cà Mau không?

- Biết luôn. Vị “thiếu gia” này thường chia sẻ các bức ảnh đi xe, sử dụng điện thoại sang chảnh, khoe nhiều USD trên mạng lắm. “Thiếu gia” này còn thay mặt công ty gia đình, tặng 2 chiếc xe sang Lexus cho tỉnh Cà Mau. Haiz, tưởng làm ăn chân chính mà giàu. Đùng một cái “thiếu gia” bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó cả. Chẳng qua cái kim trong bọc giờ mới lòi ra thôi ông ơi!

- Ông nghĩ vậy à?

- Ừ, vì đó là quy luật tất yếu. Làm chuyện phi pháp thì sớm muộn gì cũng hiện nguyên hình. Không có gì là “đùng một cái” cả!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.