Có ngày sạch túi

Thứ Tư, 28/08/2019, 20:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Có quen ai làm lớn không, giới thiệu cho tui một người?!

- Chi vậy?

- Có chuyện cần thôi!

- Có, tui có quen một người. 

- May quá, người đó là ai, gốc gác thế nào?

- Cô này thuộc hàng 8X, bản thân là Phó Giám đốc Vietnam Airlines, mẹ làm ở Bộ Công an, cấp bậc thiếu tướng. 

- Chà, đúng là thứ dữ rồi. Ủa, cô này… sao tui nghe… quen quen… Đúng rồi, báo đăng cô này vừa bị Tòa án TP. Đà Nẵng tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

- Không sai. Nữ 8X này “nổ” với nhiều người về gia thế “khủng” như trên để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người bị hại. 

- Nhưng sao ông lại quen nữ quái này?

- Quen đâu mà quen. Muốn cảnh báo ông nạn mạo danh để lừa đảo nên nói cho ông cảnh giác vậy mà. 

- Tui đã gặp nhiều tay xưng là “cháu của một anh ở trên bộ”, anh ta “nổ” có thể lo được nhiều thứ. Việc gì rắc rối, phức tạp, anh ta cũng đều lo được. 

- Ông mà tin đám giả mạo này có ngày cũng sẽ bị nó lừa. 

- Thôi thôi, ông đừng có hù nữa, tui đã từ bỏ ý định rồi. 

SÁU BẾN ĐÌNH  

;
.