Mơ về phố đi bộ

Thứ Sáu, 05/07/2019, 07:23 [GMT+7]
In bài này
.

- Hổm rày bà con nói nhiều về phố đi bộ, ông có ý kiến gì không?

- Có. Mong phố đi bộ sớm trở thành hiện thực.

- Tinh thần đi bộ cao quá ta. Có thể cho biết vì sao không?

- Đi bộ là hoàn toàn… miễn phí, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ông không nghe người xưa dạy quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu chính nhờ sức khoẻ à?

- Chưa, giờ mới nghe “dạy”. Và cũng mong xứ mình sớm có phố đi bộ để mỗi ngày đi bộ vài ngàn bước cho “đã” đôi chân và thả hồn bay bổng.

- Muốn đi bộ có hiệu quả, đường phố phải thông, vỉa hè phải thoáng, chớ phố phường chật hẹp, xe cộ, hàng quán chiếm dụng hết cả như hiện nay thì lấy gì mà bay với bổng.

- Chà, nghĩ tới phố đi bộ là đã thấy nôn nao. Khi đó sẽ có một phong trào nhà nhà đi bộ, người người đi bộ...

- Phố đi bộ còn phục vụ khách du lịch nữa cha ơi?!

- Vậy thì phải tính đến việc bố trí các loại hình nghệ thuật, ẩm thực đường phố, nơi bán hàng lưu niệm. Làm sao để phố đi bộ có bản sắc, trở thành thương hiệu du lịch.

- Phải kiên quyết không để xảy ra cảnh nhếch nhác, biến phố đi bộ thành phố hàng rong.

- Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa.

- Điểm gì thế?

- Bãi gửi xe. Rất nhiều người dân đã gặp khó khăn tìm điểm gửi xe máy, hoặc tìm được điểm gửi nhưng phải đi bộ khá xa để tới phố đi bộ. Điểm này tui rút ra được từ nhiều phố đi bộ trong cả nước đó nghe.

HẢI LĂNG

 
;
.