Không còn gì để nói

Thứ Năm, 06/06/2019, 16:25 [GMT+7]
In bài này
.

- Đi du lịch nước ngoài về có gì hay kể nghe chơi, ông?!

- Trong chuyến đi, tụi tui được đưa lên cao nguyên Genting, một khu casino nổi tiếng của Malaysia…

- Rồi ông “nướng” hết bao nhiêu tháng lương?

- Tui nói chưa hết mà ông cứ chặn họng hoài. Ý tui là khi lên tới Genting, tui bỗng nhớ đến những cánh rừng thông ở Đà Lạt đến cồn cào. 

- Khu casino đó cũng có thông?

- Có nhưng chỉ lưa thưa, không nhiều và đẹp một cách thơ mộng như ở Lâm Đồng. Vậy nhưng họ “ca” rừng thông Genting của mình dữ lắm. Qua đó mới thấy rừng thông của ta ở Đà Lạt quý dường nào. 

- Quý gì ông ơi, mấy năm nay rừng thông ở Đà Lạt bị lâm tặc “tỉa” dần dần bằng cách dùng khoan điện khoan sâu vào thân cây, sau đó đổ thuốc diệt cỏ vào… Mới nhất là vụ 3.500 cây thông từ 17-20 năm tuổi bị bức tử theo kiểu nham hiểm ấy  

- Mấy bác kiểm lâm phân bua do lực lượng mỏng nên kiểm soát không xiết. 

- Cơ quan chức năng Bình Thuận vừa bắt tạm giam nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Đại Ninh vì đã nhắm mắt làm ngơ cho lâm tặc phá rừng đầu nguồn. 

- Kiểm lâm mà “bông-rua” với lâm tặc thì không còn gì để nói. 

- Dù sao cũng mừng. Sau khi mất rừng hàng loạt, cơ quan chức năng các địa phương “thề” sẽ xử lý kiên quyết nạn chặt phá rừng, xử tới bến sự thông đồng giữa lâm tặc và cán bộ kiểm lâm. 

- Rừng mất gần hết mới “xử lý kiên quyết” thì có muộn quá không?

- Chà, chuyện ấy nằm ngoài sự hiểu biết của tui và ông rồi. 

SÁU BẾN ĐÌNH  

;
.