Những người có tâm

Thứ Tư, 29/05/2019, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

- Trong những ngày mà các trang báo có quá nhiều chuyện không vui, tui đã nghe được một câu chuyện ấm lòng. 

- Vừa có thêm một người nghèo nhặt được tiền triệu trả lại cho người đánh mất hả?

- Không. Chuyện 2 anh công nhân có tâm, trên đường đi làm về thấy một khối bê tông “chết cứng” trên Quốc lộ 1 đã dừng xe lấy búa đục đi để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. 

- Cuộc sống vậy mới có ý nghĩa, có kẻ rải đinh để kiếm tiền trên tai nạn người khác thì cũng có người dọn chướng ngại vật vì sự an toàn của người đi đường. Mong sao xã hội chúng ta sẽ luôn có những con người sống trách nhiệm với cộng đồng như thế. 

- Cục bê tông bự chần dần vậy mà đơn vị quản lý đường nói chưa phát hiện và xử kịp là sao nhỉ?!

- Những người có tâm mới thấy chứ đâu phải ai cũng thấy được ông. 

- Giờ vụ việc qua rồi mới an tâm chứ hổm giờ bà con lo cho 2 anh công nhân có tâm kia lắm. 

- Làm việc tốt có gì phải lo?

- Ông không nhớ chuyện xưa tích cũ gì hết. 

- Chuyện cũ làm sao, ông nhắc lại coi?!

-  Ở một tỉnh phía Bắc có gia đình nọ thấy đường trước nhà ổ gà ổ voi nhiều ngày,  sợ bà con đi lại nguy hiểm nên mua xi măng về tô láng lại. Sau đó mấy bác chức năng đến nhà… 

- Biểu dương hả?

- Đâu có. Họ hỏi động cơ sửa đường, vì sao đưa lên mạng. Trước khi về có bác còn nhấn mạnh làm vậy là… sai quy trình!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.