Có giỏi thì làm đi!

Thứ Năm, 30/05/2019, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui không hiểu “kênh” bà Tân Vlog có gì hấp dẫn mà nhiều người đổ xô vào xem?!

- Hay người ta mới xem, không hay xem làm gì.

- Hấp dẫn chỗ nào?

- Thẩm mỹ của họ với ông khác nhau. Nói ra chắc gì ông đã đồng quan điểm.

- Nói thử coi!?

- Hỏi ông nè: Những clip của bà Tân Vlog có văng tục, chửi thề, khoe hình xăm trổ, diễn cách hành xử kiểu giang hồ như Khá Bảnh không?

- Không có.

- Có clip nào khoe thân, khoe của, những trò lố lăng, bất chấp đạo đức không?

- Không có.

- Vậy chứ trên “kênh” bà Tân Vlog có gì?

- Ối dào, có gì đâu. Lui tới cũng chỉ mấy clip nói về cách làm những món ăn bình thường nhưng với kích thước “khủng”. Chẳng hạn như nướng 200 cái xúc xích, nấu cốc trà sữa 60 lít, luộc 500 trứng cút lộn, làm chiếc bánh khoai chiên siêu to… Nói chung là… ai làm cũng được. 

- Sao ông không làm đi?

- Làm mấy cái clip đó ai coi?!

- Vậy sao mỗi clip của bà Tân Vlog thu hút hàng triệu lượt xem?

- Vậy mới là không hiểu được.

- Không có gì khó hiểu cả. “Kênh” bà Tân Vlog hấp dẫn người xem chính là cách dẫn chuyện hồn nhiên, mộc mạc, khai thác đúng và kịp thời cái mà nhiều người đang thiếu, đó là những món ăn quê hương, không khí gia đình, tình làng nghĩa xóm. Cách làm clip chân chất ấy là thứ gia vị hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của thị hiếu đám đông.

- Có người nói đó chỉ là hiện tượng mới lạ, thời gian sau sẽ giảm dần.

- Nhưng người ta vẫn sẽ nhớ hơn những clip dung tục, phản cảm đang tràn lan trên facebook và YouTube.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.