Hành xử sao cho xứng

Thứ Sáu, 04/01/2019, 18:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui vừa coi một cái clip, nội dung nói về chuyện xả rác. 

- Coi cảnh xả rác “khủng” sau màn pháo hoa đón năm mới chưa “đã” sao còn tìm cảnh xả rác để coi nữa, ông?!

- Nhưng cảnh xả rác này khá ấn tượng, khiến người ta phải suy nghĩ. Kẻ xả rác là một lái xe ô tô. Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), anh ta đã vất 2 ly cà phê uống hết xuống lòng đường. 

- Đi xe ô tô mà hành xử kém văn minh vậy?

- Vậy mới nói. Chứng kiến cảnh này, người đàn ông ngồi trong ô tô phía sau xuống xe, nhặt rác lên và gõ cửa “trả lại” cho chủ của nó. Người nhặt rác đã nhắc khéo kẻ xả rác bài học hãy giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Cũng nên gửi cái clip ấy để cơ quan chức năng xử phạt kẻ xả rác.  

- Có lẽ cũng nên làm như thế để những kẻ xả rác nhớ đời. Hồi tháng 11-2018, ở Hà Tĩnh, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lái ô tô đến một khu vực hẻo lánh để vứt những túi rác xuống đường. Việc làm đó bị camera của một nhà dân ghi lại và anh ta đã bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử phạt 3 triệu đồng về hành vi gây mất vệ sinh công cộng. 

- Sao những kẻ ăn mặc lịch sự, bảnh bao, đi xe ô tô lại có những hành vi xấu xí như vậy nhỉ?

- “Théc méc” giống tui. Đi xế hộp, ăn mặc văn minh, lịch sự thì cũng phải hành xử sao cho tương xứng chứ!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.