Hành động hoang dã

Thứ Năm, 29/11/2018, 15:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ở trong rừng, muôn thú đặt ra câu hỏi “con gì đáng sợ nhất” và các con thú đưa ra câu trả lời theo hiểu biết của mình:

- Con cọp đáng sợ nhất. Chúa sơn lâm chỉ tát nhẹ một cái là đủ đưa con người đi về nơi xa.

- Sai! Cọp dữ thật nhưng cũng vẫn bị con người ta bắt… nấu cao.

- Vậy thì rắn đuôi chuông. Rắn này mà đớp một phát thì Hoa Đà tái thế cũng bó tay.

- Trật lất! Đến hổ mang chúa còn bị con người bắt ngâm rượu, rắn đuôi chuông chẳng là cái đinh gì.

- Hỏi khó trả lời quá. Có đố mẹo không đó?

- Không mưu mẹo gì hết.

- Hừm, nếu vậy nhất định con người là đáng sợ nhất.

- Đúng một nửa rồi đó. Ông chứng minh coi!

- Một số đại gia xơi tay gấu, uống tiết rắn hổ mang chúa, tự hào ta là dân “sành điệu”.

- Chưa đáng sợ bằng 5 người đàn ông ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giết một khỉ, mổ đầu lấy óc ăn sống rồi quay trực tiếp lên Facebook.

- Mới đây có một đại gia ở tỉnh Bình Phước khoe “thành tích” làm thịt 2 con chim hồng hoàng - loại có giá trị gấp 3 lần so với ngà voi. Đại gia này tay cầm 2 con chim đã vặt lông, thui lửa đưa hình ảnh lên mạng xã hội với status “có ai nhậu không, đang thiếu tay?!”.

Các con thú nghe xong đều rùng mình kinh hãi, công nhận hành động vi của những người trên là đáng sợ vì nó quá hoang dã và man rợ!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.