.

Tin giả độc ác!

Cập nhật: 17:48, 23/09/2018 (GMT+7)

- Hừm, đúng là “bàn phím đọi máu”!

- Chuyện gì vậy ông?

- Người xưa có câu “lời nói đọi máu”, ông có nhớ không?

- Nhớ. Nghĩa câu đó là một lời nói có thể giết chết một con người cũng có thể cứu sống một con người! Ở đời, có những người vô tâm khi nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình mà không quan tâm đến người nghe sẽ cảm nhận ra sao. Nhưng vụ điểm số THPT của tân hoa hậu Trần Tiểu Vy được chia sẻ nhiều trên mạng mấy ngày qua không phải vô tâm mà là cố ý. 

- Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã khẳng định bảng điểm đó là dỏm rồi mà. 

- Nhưng những kẻ ấy “chế” ra bảng điểm ấy mục đích gì?

- Ai biết được. Có thể để câu like bán hàng, để hạ thấp người khác hoặc vì đố kỵ, ganh ghét; Cũng có thể để “quấy rối” một cuộc thi sắc đẹp không chừng. 

- Vậy tui nói “bàn phím đọi máu” đâu có sai. 

- Ông nói đúng mà. Mà ông cũng biết rõ đâu chỉ có vụ “chế” điểm số của các thí sinh dự thi hoa hậu, trên mạng lắm kẻ còn bịa ra những chuyện tày đình như bắt cóc trẻ con mổ lấy nội tạng, rơi máy bay, vỡ đập thủy điện… gây hoang mang dư luận…

- Cơ quan chức năng phải xử lý mạnh tay với những “anh hùng bàn phím” này, để chúng lên mạng tung tin giả, tin đồn thất thiệt nguy hại quá!

- Tất nhiên rồi. Nhưng tui thấy dùng từ “tiểu nhân bàn phím” coi bộ đúng hơn à nghe. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
.
.
.