.

Hỏi các "nhà"

Cập nhật: 16:22, 14/05/2018 (GMT+7)

- Bà con ơi, chuẩn bị tinh thần đi “giải cứu” nông sản!

- Năm nay cũng phải “giải cứu” nữa sao. Tưởng điệp khúc này chấm dứt rồi 

chớ?!

- Chưa đâu. Nông dân xã Phú Ninh (Quảng Nam) đang lên “phây” kêu gọi “giải cứu” dưa hấu vì từ mức 6.500 đồng/kg đầu vụ, giá dưa hấu nay chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg. Giá rẻ như bèo mà cũng chẳng ai mua. Quên, cả trăm tấn bí đỏ của nông dân xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk cũng đang chờ “giải cứu” nữa kìa. Mà nghe đâu viễn cảnh “giải cứu” mít, bơ, sầu riêng ở Đồng Nai cũng không còn xa lắm. 

- Tui đang tự hỏi năm nay có nên tham gia “giải cứu” nữa không đây?

- Nên, rất nên! Ủa, mà sao ông hỏi kỳ vậy?

- Vì tui vừa nghe một chuyên gia phân tích thị trường nông sản nói rằng có “giải cứu” nông sản trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay “cũng chẳng giúp được gì”.

- Mỗi người giúp một tay, nông dân bán hết sản phẩm, sao lại “chẳng giúp được gì”? 

- Bởi như chuyên gia phân tích, nếu “giải cứu” hồ tiêu trong nước thì DN sẽ nhập hồ tiêu từ Campuchia, Brazil về, vô tình ta lại “giải cứu” luôn cho hồ tiêu các nước. Các loại nông sản khác cũng tương tự như thế.

- Nghe cũng có lý. Nhưng nông dân đã lỡ trồng, không lẽ để các loại nông sản thừa mứa phải bán đổ bán tháo?!

- Căng là ở chỗ đó. Hay là tụi mình gửi “i-meo” hỏi các “nhà” xem sao?

- Các “nhà” nào, hỏi cái gì?

- Thì các “nhà” lâu nay vẫn bắt tay liên kết với nhà nông đó. Hỏi họ sao không cảnh báo, thông tin cho nông dân về thị trường mà cứ để tái diễn cảnh “giải cứu” nông sản hoài như thế?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.