Tháng Tư viếng chị Sáu

Thứ Sáu, 12/04/2024, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Tư kính cẩn nghiêm trang

Cây im lặng gió lang thang cũng dừng

 

Về viếng chị mắt rưng rưng

Bông hoa tinh khiết xin dâng lên người

Thì thầm gọi: Chị Sáu ơi!

Nghe đâu vọng lại tiếng cười ngây thơ

 

Mùi hương quấn quít như mơ

Linh thiêng ngọn khói vẩn vơ quay về

Đi trong hương lúa đồng quê

Ríu ran chim hót hoa lê-ki-ma gọi mùa

 

Thăm chị với mái nhà xưa

Có giàn mướp cây cau chưa trổ buồng

Tên chị. Tên đất. Tên trường

Hy sinh để lại niềm thương trong lòng

 

Phước Long Thọ đất chờ mong

Đẹp tươi sắc nắng cây trồng tốt tươi

Quê hương Đất Đỏ rạng ngời

Trang vàng lịch sử muôn đời ghi công.

CHÂU HOÀI THANH

;
.