Trang thơ Chủ nhật

Thứ Sáu, 15/09/2023, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
 
Quét lá
 
Mùa này lá rụng vàng sân
Ta về quét hết oán ân cuộc đời
Đi tìm phiến đá ta ngồi
Ở đây chỉ có tiếng cười chào nhau
Lá chao nghiêng giữa đời ta
Ai đi ai ở, đôi bờ tử sinh?
Vàng rơi rơi xuống cuộc tình
Trên cây chim chóc tỏ tình sớm mai.
-------------
 
PHAN TƯỜNG NIỆM
 
Ru vạt nắng
 
Ta còn vạt nắng
Bay nghiêng với chiều
Một trời Bến Lặng
Đã vàng liêu xiêu
 
Con đường hôm trước
Cỏ cũng úa màu
Nhỏ đâu biết được
Một ngày qua mau
 
Ta ngồi đợi mãi
Cánh bướm vô tình
Tìm trong hoang dại
Một mảnh trời xanh
 
Vừa tiễn thu tàn
Mới hay đông tới
Tay cũng ngỡ ngàng
Níu mây vời vợi
Nhỏ xa phía nào
Đường trăm vạn nẻo
Hoa cúc bên rào
Thơm hương thắt thẻo
 
Không mùa rượu cuối
Chẳng sóng chân cầu
Ta say đắm đuối
Ngả vào ngàn sau
 
Kìa đêm tối xuống
Trong phút giao mùa
Ta ngồi vọng tưởng
Tiếc gì nắng mưa.
--------
 
CHÂU HOÀI THANH
 
Chiếc quạt
 
Chân đứng một chỗ
mà cánh quay tròn
gió từ bốn phía
hạ thấp lên cao
 
Mùa hè nóng nực
có quạt thay người
chỉ cần cắm điện
là mát mọi nơi
 
Bà làm quạt giấy
phe phẩy trên tay
những khi mất điện
gọi là có ngay
 
Em yêu chiếc quạt
ở trên tay bà
gió mềm như lụa
mát gần lại xa...

 

;
.