Lời tỏ tình

Thứ Sáu, 11/08/2023, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

Lời tỏ tình đầu tiên em trao

Không phải cho anh mà cho một người con trai khác

Không phải bằng những tiếng yêu hay bằng câu hát

Đó là một bài thơ với tiêu đề nắn nót “Gửi anh”.

 

Mười năm qua rồi, người ấy bỗng trở lại từ anh

Cũng khuôn mặt, nụ cười và cái tật ít lời cũng giống anh vậy đó

Chỉ tiếc rằng, ngày xưa ấy chúng ta còn quá trẻ

Bài thơ tình đầu tiên không giữ được đến cùng.

 

Người ta nói đời người như dòng sông

Cứ chảy mãi chẳng bao giờ dừng lại

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng chảy

Nước xưa đã trôi đi, cảm xúc cũng cũ rồi.

 

Lời tỏ tình đầu tiên rơi vào tận cùng lặng im

Đừng trách em, giờ đây, lời yêu không dám ngỏ!

BÙI ĐẾ YÊN
;
.