TỪ KẾ TƯỜNG

Cà phê uống chậm

Thứ Sáu, 28/07/2023, 18:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sớm mai trong tiếng gà gáy muộn

Cà phê uống chậm buổi xa người

Cửa trước còn giăng màu sương gợn

Vườn sau chạnh nhớ giọng ai cười

 

Đêm qua cơn gió xô thềm vắng

Ngỡ có ai về như giấc mơ

Thao thức nằm nghe chim đập cánh

Bay trong trời cũ phía mong chờ

 

Đèn chong ngọn đỏ như đôi mắt

Treo năm tháng lạnh bóng in tường

Nắng mưa qua mấy mùa hiu hắt

Ta đã về đây với cố hương

 

Em đã muôn trùng ngoài mây trắng

Ta không níu được vệt chân trời

Nghe chim vịt gọi vào xa vắng

Mỗi chiều thêm mấy cõi chơi vơi

 

Thương những sớm mai ngôi nhà trống

Ta ngồi lại chỗ của em xưa

Nhớ quay quắt phía không hình bóng

Người đi đâu biết gió sang mùa.

;
.