NGÔ TRỌNG NGHĨA

Anh về nhé anh

Thứ Sáu, 07/07/2023, 15:55 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng bảy về rồi, anh có về không?

Mẹ lặng lẽ bên bậu chiều ngồi đợi

Tấm di ảnh mẹ vừa lau vết bụi

Khói nhang trầm cay mắt mẹ thương yêu.

 

Đón anh về, mẹ mừng biết bao nhiêu

Mong con lắm nhưng  không hề thúc hối

Mẹ vẫn biết con mẹ còn đồng đội

Gặp lại nhau, vui kể chuyện chiến trường.

 

Tháng bảy về rồi, cây lúa thơm hương

Đôi vai mẹ đã dày thêm mưa, nắng

Nhớ thương con, nước mắt rơi thầm lặng

Gió ngang chiều mang giọt lạnh vào đêm.

 

Tháng bảy về rồi, con mẹ sẽ về thăm

Đứa bé ngày xưa, bây giờ là liệt sĩ

Con mẹ hy sinh vì những điều cao quý

Vì Tổ quốc thiêng liêng, vì cuộc sống an lành!

Tháng bảy về rồi, anh về nhé anh

Về với mẹ cho mẹ vui anh nhé!

Về với mẹ, gục đầu trên vai mẹ

Đứa bé ngày nào đang được mẹ yêu thương.

;
.