MINH HƯƠNG

Ru khúc tháng Sáu

Thứ Sáu, 30/06/2023, 16:34 [GMT+7]
In bài này
.

Con trở về thăm quê mẹ chiều nay

Nắng hàng cau bóng đổ gầy tháng Sáu

Men bước chân dỗi hờn bên hàng dậu

Con thẫn thờ trông dáng mẹ ngày xanh

Hoa mẫu đơn vẫn đỏ thắm trên cành

Giàn trầu không lay lắt buồn lá úa

Chẳng còn ai đợi chờ con bên cửa

Cay mắt chiều rưng rức một ngày xa

Nhìn hoa ngâu nở trắng trước hiên nhà

Chạnh lòng con trong ráng chiều chới với

Câu ca dao lẫn vào trong hương ổi

Ru những miền thao thức tuổi thơ con

Bao mùa xa vầng trăng khuyết trăng tròn

Thương tháng Năm... mưa ướt đầm tháng Bảy

Cánh đồng chiêm mẹ bốn mùa gieo cấy

Bao nhọc nhằn sương gió bạc bờ vai

Để giờ đây đau đáu tháng năm dài.

Nặng lòng con da diết về nơi ấy

Giọt mồ hôi thơm những mùa thóc mẩy

Muôn dặm dài con mãi nợ... quê ơi!

;
.