Cỏ may

Thứ Sáu, 20/11/2020, 16:59 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ vì cái ngọn cỏ may

Để ai nhầm lẫn mỏng dày gần xa

Ngày xưa trên bãi sông nhà

Cùng chơi trồng nụ trồng hoa bao lần

 

Một chiều gió níu bàn chân

Hoàng hôn buông xuống đã gần ngập sương

Cỏ may khâu cuốn má hường

Mà sao đủng đỉnh chẳng thương mắt ngài

 

Nghiêng nghiêng vành nón trao ai

Một bông bưởi trắng tóc dài ngày xưa

Bên bãi sông gặp trận mưa

Cỏ may quấn quýt chẳng chừa chân say

 

Muôn đời thương nhớ cỏ may

Khâu vào thiên hạ ngất ngây tình đời 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

(Cựu GV Trường THCS Trần Phú, TP. Vũng Tàu)

 
;
.