TRANG THƠ

Thứ Bảy, 29/02/2020, 15:58 [GMT+7]
In bài này
.
MAI MỘNG TƯỞNG
 
Hoa biển
 
Người ta bảo sóng bạc đầu
Vừa sinh tóc đã trắng màu như sương
Biết đâu biển cũng đoạn trường
Cùng thuyền và gió trùng dương chung tình
Ngàn năm hoa biển trắng tinh
Trên từng đỉnh sóng tươi xinh tuyệt vời
Biển chờ thuyền khắp ngàn khơi
Nhờ muôn cánh gió chuyển lời tình yêu
Rằng hoa sóng nở bao nhiêu
Là tình của biển cũng nhiều yêu thương.
 
----------
 
ĐÀM XUÂN HOÁN
 
Vắng nhau
 
Vắng nhau nắng cũng hững hờ
Tôi đi tôi nhặt bóng chờ tôi thôi
Lá vàng rụng xuống bờ môi
Áo ai trắng quá để tôi thẫn thờ
 
Khuất xa thuở ấy bây giờ
Chiều bông điên điển tôi chờ riêng tôi
Bàn tay nhặt lá rồi thôi
Trao tay một cánh thư ngày hôm nao
 
Bây giờ đã chín mùa sau
Về đi cơn gió vẳng câu đợi chờ
Em đi từ ấy đến giờ
Thương bông điên điển đến mùa rụng rơi...
 
---------
 
BÙI THỊ BÍCH HIỀN
 
Nụ tình Xuân 
 
Năm nay hội vắng người qua
Cánh xoan nhạt lắm như là đợi ai
Ngẩn ngơ che tiếng thở dài
Nhìn bông bưởi trắng mảnh mai lìa cành.
 
Bởi là hẹn ước còn xanh
Giấu trong tim đỏ một nhành tương tư
Ngại ngùng chửa dám biên thư
Chỉ len lén tặng câu thơ lạc vần.
 
Một mình mình với hội Xuân
Hẹn ai ai hẹn bâng khuâng một mình
Bẽ bàng thẹn đóa nguyên trinh
Người qua không hái nụ tình hẩm hiu.
 
Giọt buồn đếm được bao nhiêu
Mà rưng rức ướt cả chiều tháng Giêng
Ta về gói lại nỗi niềm
Gửi bông bưởi ngát hương đêm cho người.
 
;
.