.

TRANG THƠ

Cập nhật: 11:35, 01/02/2020 (GMT+7)
TRẦN THANH THOA 
 
Dịu dàng tháng Giêng
 
Tháng Giêng vời vợi mắt gió trong veo
Giấc mơ vườn mẹ xanh mỡ màng hoa lá
Giọt yêu thương sóng sánh ngày êm ả
Tóc gió bay bay níu vạt nắng loang thềm.
 
Tiếng hát mơ tan vào khói mỏng ru êm
Vạt áo em vương ráng chiều lung liêng gió
Tháng Giêng thơm chợt trầm tư như cỏ
Khi ánh nhìn em dìu dặt chạm vai mùa.
 
Sông hát xao lòng thao thiết tiếng chèo khua
Những chiếc thuyền nan là nốt trầm thổn thức
Hoa cải đợi ai mà võ vàng ký ức
Tháng Giêng lưa thưa mảnh trăng vỡ mơ màng.
 
Lướt thướt mưa thầm thì nỗi riêng mang
Nhặt vần thơ nồng nàn vương tơ gió
Tháng Giêng ơi còn lời gì chưa ngỏ
Để cánh bướm ngập ngừng chạm vỡ giọt xuân xanh…
---------
 
BÙI VĂN HUY
 
Mùa
 
Mùa xuân hoa nở
Bé diện áo dài
Thêu màu hoa nhỏ
Là cánh đào phai
 
Mùa hạ rực nắng
Ồn ào tiếng ve
Trời xanh mây trắng
Chang chang nắng hè
 
Mùa thu trong vắt
Lấp lánh lá vàng
Rớt trên nền gạch
Tiếng cười giòn tan
 
Mùa đông hay lắm!
Bé người lớn hơn
Bé mặc áo ấm
Và quên dỗi hờn
 
Mùa xuân, mùa hạ
Mùa thu, mùa đông
Bốn mùa thật lạ!
Đuổi nhau vòng vòng...
---------
 
QUỲNH NGA
 
Đĩa mùa
 
Tôi khất thực mùa tôi
Trên chiếc đĩa màu xanh
Nơi em mang hình hài loài bướm lạ
Đậu trên cánh hoa vừa xám
Tiên tri một mùa đông.
*
Tôi khất thực niềm vui trên những hạt nắng thong dong
Cứ dịu dàng rơi
Cứ dịu dàng ngã mình bâng khuâng cánh gió
Em an nhiên như cỏ
Xanh trong đôi mắt mùa xanh.
*
Tôi khất thực hình hài mùa xuân
Trong vòng tay của phố hân hoan
Nơi tháp chuông ngân lên khúc thánh ca màu nhiệm
Tôi khất thực con đường
Mang dấu chân hoài niệm.
*
Nghiêng triền khói biếc xanh
Tôi khất thực mùa em
Chạm lời khấn nguyện
Em lần tay xâu chuỗi. Có đợi tôi về
Kết mùa xuân?
 
 
 
.
.
.