TRANG THƠ

Thứ Bảy, 11/01/2020, 09:31 [GMT+7]
In bài này
.
QUỲNH NGA
 
Hành hương
 
Tôi hành hương qua vùng ban mai
Chạm một chiều cuối năm ngủ muộn
Trên những phiến lá non vừa chớm
Xanh trong như màu mắt ai
 
Tôi hành hương qua vùng cỏ may
Quyến luyến từng ô cửa nắng
Sấp ngửa đôi lần xa vắng
Tạm biệt em. Tạm biệt ngày cuối năm
 
Tôi hành hương qua vùng ánh trăng
Ngước tìm trong cõi xưa lấp lánh
Ẩn hiện những điều kỳ diệu
Khuôn mặt rất hiền của em
 
Tôi hành hương qua vùng trái tim
Nghe dịu dàng ngân lên giai điệu
Mùa xuân ơi. Em về hiện diện
Trên gương mặt người tinh khôi!
----------------
 
ĐẶNG HOÀNG THÁM 
 
Mùa xuân trở lại vườn xưa
 
Năm tháng đi qua... Mẹ không còn nữa!
Trong vườn xưa lá úa rụng đầy
Căn nhà cũ tường vôi loang lổ
Thạch sùng kêu đếm nhịp thời gian
 
Tôi trở về khi trời đã sang xuân
Bên dòng sông nhớ những ngày thơ ấu
Bưởi ngọt cam ngon cây oằn sai trái chín 
Hương tóc em thơm còn mãi đến bây giờ!
 
Tôi trở về giữa mùa xuân xứ sở
Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ!
Em có nhớ những ngày thân ái cũ?
Qua vườn xưa đâu tiếng nói cười!
 
Bao giờ... Bao giờ…
Về lại thanh xuân ngày ấy?
Nghiêng mình soi bóng nước sông quê
Tìm trong kỷ niệm người năm cũ 
Hôn nhẹ bàn tay, mái tóc thề...
-------------------
 
NGÔ HỒNG CẨM
 
Hoa tím ngày đông
 
Quê nhà trời đã vào đông
Lục bình hoa nở tím dòng sông quê,
Mái chèo lạc giữa cơn mê
Mà nghe thương nhớ lối về tuổi thơ.
 
Bồi hồi tìm lại giấc mơ
Phù sa vun đắp đôi bờ ca dao,
Ngàn chùm hoa tím xôn xao
Điệu hò tha thiết chảy vào tháng năm.
 
Tìm về ngày cũ xa xăm
Bâng khuâng một ánh trăng rằm mơ soi,
Êm đềm giấc ngủ đầu nôi
Mẹ ru qua kiếp đời trôi dãi dầu.
 
Mấy mùa cách trở sông cầu
Mẹ già thao thức canh thâu muộn màng.
Con về hoa tím mênh mang
Sông quê êm ả dịu dàng đón đưa…
;
.