Duyên nợ cùng Malaysia!

Thứ Năm, 10/06/2021, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Thêm lần nữa, bóng đá Việt Nam cùng Malaysia đối đầu nhau ở trận đấu mang tính quyết định vào lúc 23 giờ 45 ngày 11/6. Malaysia buộc phải thắng để níu kéo hy vọng. Với đội tuyển Việt Nam nếu có 3 điểm sẽ gần hơn tấm vé vào vòng tiếp theo.

Đội tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin cho trận đấu cùng Malaysia.
Đội tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin cho trận đấu cùng Malaysia.

Đội tuyển Malaysia hẳn nhiên là đối thủ có nhiều “duyên nợ” với HLV Park Hang-seo nhất. Từ ngày làm việc cùng bóng đá Việt, ông Park đã có đến 4 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia chạm trán đối thủ này. 4 lần đối đầu đó, ông Park không thua. Người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe đã chấp nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong hành trình lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò ông Park. Nguyễn Quang Hải, cầu thủ không thể ra sân cho trận lượt về vì thẻ phạt cũng chính là người đã ghi bàn duy nhất trước Malaysia ở trận lượt đi.

Không khí tươi vui, nhuận sắc đang có với đội tuyển Việt Nam sau khởi đầu hanh thông ở trận xuất quân. Trong khi Malaysia đang có những “lùm xùm” tranh cãi về câu chuyện cầu thủ nhập tịch. Nhưng không phải vì thế để vội vàng nhận định chúng ta sẽ thắng nhàn đối thủ như đã thắng Indonesia cách đây vài ngày. Càng không võ đoán rằng UAE thắng đậm họ thì chúng ta cũng như thế. Bóng đá vốn dĩ không có tính chất bắc cầu.

Nói gì thì nói, chất lượng con người, kinh nghiệm thi đấu của Malaysia rõ ràng vẫn hơn Indonesia để đủ gây ra độ khó cho chúng ta. Hơn thế, hy vọng của họ vẫn còn dù không quá lớn nhưng vẫn phải theo đuổi. Đá với UAE vài ngày trước, ông Tan Cheng Hoe tin dùng bộ khung cầu thủ nhập tịch như trung vệ Dion Cools, tiền vệ trung tâm Liridon Krasniqi cùng tiền đạo Paula. Thực tế, trận đấu họ không thể hiện được gì nhiều nhưng không phải vì thế chúng ta xem nhẹ cho cuộc đối đầu hôm nay.

Nếu Indonesia là đội bóng của tương lai khi đang sử dụng con người còn trẻ thì Malaysia lại khác. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc đủ giúp họ có thể vượt lên bối cảnh dồn chân tường. Cùng với đó nền tảng thể lực cũng như lối chơi “già rơ” cũng luôn có trong họ. Có thể Malaysia đá không rắn như Indonesia nhưng chơi tiểu xảo để gây ra ức chế cho đối thủ là điều họ luôn làm. Dưới những góc độ nhìn nhận như vậy, cẩn thận cùng sự tự tin cao độ là điều mà cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải luôn có khi đá cùng Malaysia.

Đội tuyển Malaysia được nghỉ 8 ngày trước khi đá cùng chúng ta. Với thời tiết oi bức ở UAE, có thể đó là chút lợi thế dành cho họ. Ông Tan Cheng Hoe vẫn như những lần hội ngộ cùng ông Park trước đây, lại đưa ra phát biểu lạc quan: “Tôi vẫn thấy các học trò lạc quan cho trận tiếp theo, và chúng tôi có thời gian chuẩn bị. Chúng tôi sẽ tìm ra điểm mạnh, yếu của đội tuyển và cố kiếm kết quả khả quan trước Việt Nam. Chúng tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều lần. Họ luôn có cách chơi theo một khuôn mẫu giống nhau. Kế hoạch của họ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi họ vắng một vài cầu thủ chủ chốt”.

Đối thủ của chúng ta đang “lên dây cót” tinh thần cho chính mình. Họ đang cố tìm kiếm sự lạc quan để khi đối đầu với tuyển Việt Nam cho trận cầu quyết định được chuyện có còn cơ hội đi tiếp hay không. Với ông Park cùng các học trò, dễ thấy một điều hiếm khi chúng ta bị lôi kéo vào những tranh cãi hay phát biểu có tính “khiêu khích” từ đối thủ. Nghĩa là khái niệm chủ quan, khinh địch không tồn tại trong cung cách làm việc của ông Park.

Có thể vừa thắng Indonesia tưng bừng nhưng ông Park đã kịp ghìm học trò phải luôn tỉnh táo, không chủ quan: “Chúng tôi luôn có nhiệm vụ, cùng một mục tiêu. Các cầu đã rất nỗ lực để giành chiến thắng. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến học trò. Nhưng phía trước chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Đội tuyển không quá say sưa trong chiến thắng. Tất cả đều cần phải nỗ lực để thắng trận tiếp theo”.

Đã xuất hiện những e ngại dành cho đội tuyển Việt Nam khi không có Quang Hải vì thẻ phạt trong khi khả năng ra sân của Văn Toàn hay Tuấn Anh chưa biết thế nào. Cũng chính từ khía cạnh này có thể thêm lần nữa chúng ta cùng chờ những ứng biến hay ho trong những giải pháp đưa ra từ ông Park. Không có Hùng Dũng, tuyến giữa của đội tuyển vẫn chơi tốt với những lắp ghép khác nhau. Ví như cặp tiền vệ Tuấn Anh (Xuân Trường) và Quang Hải vừa rồi là minh chứng. Trọng Hoàng đã hết hạn treo giò cùng Văn Hậu kịp làm nóng sẽ như những thay thế tiếp theo. Chưa kể những Hoàng Đức hay Minh Vương được xem như nhân tố bất ngờ.

Tựu trung, nhìn từ đối thủ cũng như chính chúng ta sẽ thấy có những thách thức không nhỏ dành cho đội tuyển Việt Nam. Malaysia không non như Indonesia để chúng ta dễ dàng áp đặt. Họ cũng có con người đủ mạnh để đem đến phiền phức. Đó là những điều cần dè chừng để không chủ quan. Còn với riêng đội tuyển Việt Nam khi phong độ cầu thủ đang vào phom, tâm lý ổn định, tinh thần đang lên để bước vào trận đấu then chốt này. Rất có thể, sau trận đấu, người Malaysia thêm lần nữa “mắc nợ” bóng đá Việt Nam.

TRẦN TUẤN

;
.