Sergio Ramos - thủ quân vĩ đại ở Real Madrid

Thứ Ba, 11/02/2020, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

Trong chiến thắng Osasuna 4-1 cuối tuần qua, thủ quân Sergio Ramos đã chạm đến 2 cột mốc tuyệt vời cho cá nhân mình: Lần ra sân thứ 440 và bàn thắng thứ 90 trong sự nghiệp. Anh xứng đáng là thủ quân vĩ đại ở Real Madrid.

Ramos đánh dấu cột mốc 440 lần ra sân ở La Liga bằng cú đánh đầu thành bàn  giúp Real Madrid lội ngược dòng trước Osasuna.
Ramos đánh dấu cột mốc 440 lần ra sân ở La Liga bằng cú đánh đầu thành bàn giúp Real Madrid lội ngược dòng trước Osasuna.

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA RAMOS

Ramos luôn là như thế, người luôn gây ra những ý kiến trái chiều về bản thân. Ngày đẹp trời, anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ ở phần sân nhà, mà còn sẵn sàng giải cứu đội bóng bằng những bàn thắng quan trọng. 

Trước Osasuna, Ramos đã thể hiện rõ 2 bộ mặt. Trong hiệp 1, trung vệ này may mắn thoát khỏi án phạt từ trọng tài sau một tình huống vào bóng nguy hiểm với Ruben Garcia. Nếu sự trợ giúp của VAR được trọng tài lưu ý, có lẽ hậu vệ 33 tuổi này sẽ phải dời sân, thay vì tiếp tục hiện diện trên sân chứ chưa nói đến chuyện tỏa sáng giải cứu đội bóng.

Bóng đá là vậy, khi thoát khỏi nguy cơ trở thành tâm bão của những lời chỉ trích, Ramos lại sắm vai của một người hùng. Cú đánh đầu tung lưới thủ thành Herrera là pha lập công thứ 4 của anh ở La Liga, và là bàn thứ 6 trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Quan trọng hơn, Ramos chính thức đạt cột mốc 90 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có đến 87 pha lập công trong màu áo Real Madrid. Hoàn toàn có thể tự tin khẳng định không một hậu vệ nào giỏi ghi bàn hơn Ramos. Những bàn thắng của trung vệ này không hề vô nghĩa chút nào. Pha lập công của Ramos giúp Real Madrid đảo ngược tình thế, sau khi để cho đối thủ dẫn trước ở phút 14, mở ra một thế trận thuận lợi hơn cho thầy trò Zinedine Zidane trong hiệp 2. Một chi tiết không thể bỏ qua khác: Suốt 15 mùa giải gắn bó với Real Madrid, mùa nào Ramos cũng ghi bàn. Thành tích của Ramos tính đến lúc này đã ngang với số pha lập công cả mùa 2017-2018.

Ngoài cột mốc bàn thứ 90 trong sự nghiệp, Ramos còn đi vào lịch sử với một thống kê đáng chú ý khác: Chính thức đạt cột mốc 440 trận cho Real Madrid ở La Liga, vượt qua thành tích của trung vệ tiền bối Fernando Hierro. Hiện tại, Ramos đang nằm trong danh sách top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Real Madrid với tổng số 634 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu.

SẼ CÒN LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU GÌ NỮA?

Nếu sau này Real Madrid cần một nhân chứng sống về thời kỳ hoàng kim trong suốt gần 2 thập kỷ qua, Ramos là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Anh là người vừa được vinh hạnh sát cánh cùng những tượng đài từ những năm 90 như Raul hay Iker Casillas, và giờ lại đang là gương mặt lão làng duy nhất còn sót lại trong một Real Madrid đang trẻ hóa mạnh mẽ dưới bàn tay của Zinedine Zidane.

Chắc chắn Ramos sẽ không hài lòng với con số 440 lần ra sân cho Real Madrid. Con số này nhiều khả năng tiếp tục được nối dài thêm nữa. Gần nhất, trung vệ 33 tuổi này sẽ hướng đến cột mốc 461 lần ra sân của Santillana, một tiền đạo từng khoác áo cho đội chủ sân Bernabeu trong giai đoạn từ 1971 đến 1988. Xa hơn, nếu Ramos tiếp tục mối lương duyên với Real Madrid sau mùa giải này, trung vệ người Tây Ban Nha sẽ hướng đến những cột mốc khó chinh phục hơn. Đó có thể là 510 lần ra sân của cựu thủ thành Iker Casillas, hay thậm chí chạm tới hai cột mốc: 523 lần ra sân của Manuel Sanchis và kỷ lục 550 lần ra sân mà Raul Gonzalez đang nắm giữ.

Khoan nói về những kỷ lục, bản thân giá trị Ramos đem lại là điều không cần bàn cãi. Anh không chỉ là thủ lĩnh thật sự trên sân, mà còn giúp Real Madrid băng qua những giai đoạn khủng hoảng. Đội chủ sân Bernabeu có thể chấp nhận để ngôi sao Cristiano Ronaldo ra đi, nhưng họ sẽ cảm thấy hốt hoảng nếu một ngày nào đó Ramos nói lời chia tay. Không phải là người trưởng thành từ lò đào tạo Castilla, nhưng Ramos lại mang trong mình những hình hài của một cầu thủ chiến đấu cho niềm tự hào của bóng đá thành phố Madrid.

Trước mắt Ramos và các đồng đội sẽ có 2 mục tiêu rõ ràng: Bảo toàn ngôi đầu bảng La Liga, và xa hơn nữa là hướng đến trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Manchester City vào cuối tháng. Những phẩm chất của trung vệ 33 tuổi này, từ trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ, sẽ cần được phát huy tối đa để thầy trò Zidane hướng đến một mùa giải thành công.

ĐỨC HÙNG

 
;
.