Mục tiêu top 4 là tốt nhất cho Manchester United

Thứ Sáu, 15/02/2019, 18:49 [GMT+7]
In bài này
.

Không chỉ thua trắng 2 bàn ngay trên sân nhà trước PSG ở Champions League, M.U còn có nguy cơ khủng hoảng hàng công khi nhiều hảo thủ đồng loạt chấn thương. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước lựa chọn khó khăn: quyết đấu hay dưỡng quân ở trận gặp Chelsea tại FA Cup?

Liên tục mất người do chấn thương, M.U khó lòng dốc sức cho nhiều mặt trận.
Liên tục mất người do chấn thương, M.U khó lòng dốc sức cho nhiều mặt trận.

Thắng hay thua trước PSG ở vòng 1/8 Champions League dù sao cũng không phải là kết quả “sống còn” đối với toàn bộ mùa bóng của M.U. Hãy trở lại với thực tế lạnh lùng: Có bao nhiêu người, kể cả fan cuồng, nghĩ rằng M.U của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer có thể tranh ngôi vô địch Champions League mùa này?

Cũng là vòng 1/8, M.U bây giờ đang chuẩn bị gặp Chelsea trên sân đối phương, ở Cúp FA - giải đấu duy nhất mà thầy trò Solskjaer có thể nhắm đến chức vô địch. Đấy là một Chelsea đang “xuống”, với những vấn đề đã được mổ xẻ nát nước từ sau trận thua Man City 0-6 ở Premier League. Ngoài Chelsea, M.U chỉ còn đúng một đối thủ đáng gờm khác ở trận địa này - đấy dĩ nhiên là Man City. Quan trọng như thế mà còn phải đặt vấn đề có nên dốc sức quyết chiến hay không, thì rõ ràng Champions League không còn là điều khiến những ai quan tâm đến M.U phải nghĩ ngợi nữa.

Có chăng, chỉ phải nhìn lại trận thua PSG vừa qua để bàn về những điều quan trọng sắp tới. Phải chăng, M.U thua trong hiệp 2 vì họ đã mất Jesse Lingard và Anthony Martial? Một mặt, đấy đều là những cầu thủ có tốc độ tốt - chi tiết vô cùng quan trọng trong cách tấn công của M.U dưới thời Solskjaer. Mặt khác, Martial và Lingard chủ yếu đá cánh trong trận ấy, và tất cả những quả tạt trong tình huống mở của M.U trong hiệp 2 đều thất bại.

Vâng, Martial và Lingard đều phải rời sân vì chấn thương, và đấy mới là mất mát đáng kể cho M.U trong trận thua PSG. Tuy còn phải chờ kết quả kiểm tra tiếp theo, nhưng khả năng cao là cả hai đều không thể ra sân trong trận gặp Chelsea ngày 19-2. Mà dù kết quả kiểm tra có tốt hơn nỗi lo ban đầu, cũng vẫn còn đấy câu hỏi hóc búa. Solskjaer có nên gượng gạo sử dụng họ, khi mà trận đấu tiếp theo mới thật sự là quan trọng nhất: gặp Liverpool ở Premier League. Cúp FA là giải đấu duy nhất mà M.U còn có hy vọng đăng quang trong mùa bóng này. Nhưng hy vọng có trở thành hiện thực hay không thì điều đó vẫn không quan trọng bằng việc trụ vững trong Top 4 Premier League để có vé dự Champions League mùa tới.

Có thể khẳng định: lọt vào Top 4 Premier League mới là mục tiêu tối thượng của M.U từ nay đến cuối mùa bóng. Hệ quả, cũng được nói đến khá nhiều trong những ngày qua, là M.U cũng chỉ nên nhìn vào Premier League để đánh giá và cân nhắc việc ký hợp đồng chính thức với Solskjaer. Hơi nực cười khi bảo hy vọng được ký hợp đồng dài hạn của Solskjaer đã sứt mẻ vì trận thua PSG vừa qua. Thậm chí, cho dù Solskjaer có thất bại ở Cúp FA đi nữa, thì đấy bất quá cũng chỉ là chi tiết tham khảo. Có suất dự Champions League là có tất cả - cho cả M.U nói chung lẫn Solskjaer nói riêng.

Bình thường, cũng đã đến lúc để đặt vấn đề về việc chọn mục tiêu để quyết chiến cho M.U rồi. Bây giờ, trước tình trạng bất lợi vì chấn thương, Solskjaer càng phải cân nhắc kỹ: có nên dùng lực lượng hạng hai để “đá cho xong” với Chelsea?

THƯ KỲ
(Tổng hợp)

;
.