Án tử cho kẻ cầm rựa chém vợ chồng hàng xóm

Thứ Sáu, 08/09/2023, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ nghe “phong thanh” việc vợ chồng hàng xóm nói xấu mình, Hoàng Đức Long (SN 1992, ngụ TP. Bà Rịa) sau khi nhậu say đã cầm rựa sang chém, khiến một người tử vong, một người thương tật 74%.

Bị cáo Hoàng Đức Long tại phiên xét xử.
Bị cáo Hoàng Đức Long tại phiên xét xử.

Uống rượu say, xách rựa chém hàng xóm

Chiều 8/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử Hoàng Đức Long về tội "giết người". Theo cáo trạng, Long là con một trong gia đình có cha mẹ làm nghề buôn bán rau, quả. Trước đây, Long có phụ giúp gia đình buôn bán nhưng do lười biếng nên bỏ việc không làm. Từ khi ra ở riêng, Long không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên xin tiền cha mẹ để tiêu xài.

Không những thế, Long còn sa vào con đường ăn chơi và sử dụng ma túy đá mỗi ngày. Không có việc làm, để có tiền mua ma tuý đá, Long vẫn chạy qua nhà xin tiền cha mẹ. Thương con nên lần nào Long hỏi xin cũng được cha mẹ đáp ứng.

Sống buông thả, Long còn có “thành tích” gây sự bên ngoài. Đầu tháng 9/2021, Long bị UBND phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự với tổng mức phạt 5 triệu đồng.

Không chịu tu tâm dưỡng tính giúp đỡ cha mẹ đã lớn tuổi, Long tiếp tục bị cuốn vào ma tuý đá và rượu rồi dần trở nên hung hãn khiến người dân xung quanh né tránh. Trong quá trình sống tại địa phương, Long nghe người dân xung quanh bàn tán việc ông H.V.T. và vợ là bà P.T.T. (hàng xóm gần nhà Long) nói xấu mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Rất đông người dân địa phương đến theo dõi phiên xét xử.
Rất đông người dân địa phương đến theo dõi phiên xét xử.

Khoảng 10 giờ sáng 2/12/2022, Long cầm cây rựa đến nhà vợ chồng ông T. Tới nơi, thấy ông T. nằm trong phòng ngủ nên Long dùng rựa chém nhiều nhát vào mặt ông này gây thương tích. Nghĩ ông T. đã chết, Long tiếp tục đi xuống bếp dùng rựa chém nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Long cầm rựa về nhà cất giấu và lấy ma tuý ra sử dụng. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa ông T. đi cấp cứu và trình báo vụ việc tới công an. Long bị bắt ngay sau đó.

Theo kết luận giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T. là 74%. Long bị truy tố đưa ra xét xử với tội danh “giết người” theo quy định tại điểm a, n khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

“Bao nhiêu tiền để đổi lại được mẹ?”

Tại phiên xét xử, Long lạnh lùng khai báo rành mạch diễn biến hành vi phạm tội. “Nghe nhiều người nói với bị cáo việc vợ chồng ông T. nói bị cáo là kẻ trộm cắp. Bị cáo bức xúc nên cầm rựa qua chém để giải toả”, Long khai nguyên nhân gây án. “Bị cáo nghe ai nói, có tên tuổi, địa chỉ cụ thể không?” - chủ toạ phiên xử hỏi. “ Bị cáo chỉ nghe nói, không biết cụ thể là ai”, Long khai. “Chỉ nghe “phong thanh” không có bằng chứng việc vợ chồng ông T. nói xấu mà đã ra tay giết người, bị cáo có nhận thấy hành vi của mình quá côn đồ và tàn nhẫn không?”- chủ toạ tiếp tục hỏi. “Bị cáo thấy bình thường”, Long thản nhiên nói.

Trả lời HĐXX về quá trình gây án, Long khai: "Sau khi chém 2 nhát, thấy bà T. đã gục xuống sàn, nhưng vẫn còn cử động, nên bị cáo chém thêm nhát thứ ba, thấy không còn cử động nữa mới bỏ đi"

Tại toà, Long cho biết trước lúc đi gây án đã sử dụng ma tuý đá. Đồng thời, mua 10.000 đồng rượu (hơn nửa lít) về nhậu một mình. Uống hết số rượu mới mua, trong nhà còn nửa chai rượu cũng được Long uống cạn. Rượu ngấm vào người, lại nghĩ đến việc bị nói xấu nên Long cầm rựa qua nhà hàng xóm, cách nhà mình khoảng 30m để “xả” giận.

Bị cáo Long tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ trước tội ác của mình gây ra cho gia đình nạn nhân.
Bị cáo Long tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ trước tội ác của mình.

Về trách nhiệm hình sự, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu HĐXX xử lý nghiêm hành vi của Long theo quy định pháp luật. Khi được HĐXX hỏi về yêu cầu bồi thường dân sự, con của nạn nhân bật khóc, thảng thốt: “Mẹ tôi mất. Bao nhiêu tiền để đổi lại được mẹ?”. Được HĐXX giải thích về quyền được yêu cầu bị cáo bồi thường các chi phí ma chay, tổn thất tinh thần, điều trị phục hồi sức khỏe cho nạn nhân… gia đình bị hại đã yêu cầu đền bù tổng số tiền 455 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Long từ chối yêu cầu bồi thương và cho biết: “Bị cáo không có khả năng bồi thường, khắc phục hậu quả. Gia đình cũng không có khả năng bồi thường".

Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Long mức án tử hình về tội "giết người". Trước đề nghị này, bị cáo Long tỏ thái độ hờ hững không tranh luận. "Bị cáo không có ý kiến, không có lời nói nào cả", Long nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án.

Đại diện VKS luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Đức Long tử hình về tội

HĐXX nhận định quá trình xét xử bị cáo Long có thái độ thờ ơ, vô cảm. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến tính mạng sức khỏe của người dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có những tình tiết tăng nặng như nhân thân xấu, phạm tội với người từ 70 tuổi trở lên. Do đó, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đức Long tử hình về tội “giết người”. Buộc bị cáo Long bồi thường các khoản chi phí cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 455 triệu đồng.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.