Trên mạng xã hội, giới trẻ rất nhạy bén “bắt trend” - thuật ngữ chỉ việc chạy theo xu hướng hay trào lưu mới xuất hiện. Các trào lưu mới này thường tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ được thay thế bằng trào lưu khác.
![]() |
Toàn cảnh lực lượng diễu binh trong buổi tổng duyệt sáng 27/4 trên đường Lê Duẩn, nhìn từ Dinh Độc Lập, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Vnexpress. |
Một trend mới, thịnh hành cả tháng nay là các hoạt động liên quan đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có hoạt động tập luyện diễu binh đang diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng tham gia luyện tập, chuẩn bị cho sự kiện diễu binh chính thức diễn ra vào ngày 30/4, được giới trẻ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người còn yêu quý gọi họ là những “nam thần”, “hoa hậu” và ao ước mình cũng có “người yêu” như vậy. Một số người dân còn tiếp nước, hỗ trợ chăm sóc các chiến sĩ hay tập hợp thành đoàn người theo sau đoàn diễu binh. Đáp lại, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng khi luyện tập thì nghiêm trang, chỉnh tề, nhưng lại rất hòa đồng, vui vẻ khi giao tiếp với Nhân dân trong giờ giải lao, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó máu thịt quân - dân.
Những ngày này, người dân khắp nơi tụ họp về thành phố mang tên Bác để xem các lực lượng tập luyện. Trước mỗi buổi sơ duyệt, tổng duyệt, người xem chật cứng hai bên đường nơi đoàn diễu binh đi qua. Nhiều người còn xếp hàng từ tối hôm trước để có được vị trí thuận lợi nhất.
Qua những hoạt động này, người dân, nhất là giới trẻ phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi phải luyện tập dưới trời nắng gắt, không khí oi bức trong bộ quân phục gò bó. Họ bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối trước đội quân có kỷ luật, bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha, anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều bạn trẻ còn bày tỏ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Đây còn là cơ hội tuyệt vời để biểu dương lực lượng, giới thiệu hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời bình đến người dân, từ đó tạo sức hút với thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Hành động chia sẻ, quan tâm hoạt động diễu binh không chỉ là một trào lưu, nó còn cho thấy niềm tự hào dân tộc. Niềm tự hào ấy còn thể hiện ở việc nhiều người sẵn sàng thu xếp công việc, tề tựu về TP.Hồ Chí Minh để xem các lực lượng tập luyện và diễu binh chính thức. Trong số đó, có cả những cựu chiến binh ở tuổi xưa nay hiếm, có anh thanh niên khuyết tật một mình chạy xe máy từ Nghệ An, hay chàng trai trẻ đạp xe vượt hàng ngàn cây số. Đích đến của họ chính là thành phố mang tên Bác để được tận mắt xem diễu binh mừng ngày giải phóng, thống nhất đất nước.
Trào lưu nào rồi cũng sẽ lắng xuống, nhường chỗ cho trào lưu mới. Nhưng dư âm của trào lưu mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đã, đang và sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và còn được nhắc đến nhiều ngày nữa. Trào lưu đó thật đẹp, khi đã khơi dậy và lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ.
Chúng ta có niềm tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn trân trọng giá trị của hòa bình, trân trọng công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, từ đó ra sức học tập, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn!
ĐỨC NGUYÊN