Theo dấu chân Người

Chủ Nhật, 18/05/2025, 16:31 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm nay, 19-5, cả nước nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người suốt đời chỉ mong đất nước được độc lập, dân mình được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị trong tư tưởng, phong cách, đạo đức mà Người để lại vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong những điều tốt đẹp mà xã hội đang nỗ lực vun đắp. Điều làm nhiều thế hệ kính trọng Bác không chỉ bởi công lao to lớn, mà còn vì cách sống, cách nghĩ luôn gần gũi với nhân dân. Bác chưa bao giờ đặt mình lên trên người khác. Dù ở cương vị lãnh đạo cao nhất, Bác vẫn giữ nếp sống giản dị, khiêm nhường, luôn lắng nghe.

Khi rời quê hương tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy, chưa biết cụ thể sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng trong lòng luôn rõ ràng về điều mình tìm kiếm. Trải qua nhiều năm bôn ba nước ngoài, Người đã lựa chọn kiên định con đường giải phóng dân tộc. Vì chỉ dựa vào con đường đó mới đem lại cơm no, áo ấm, tự do và học vấn cho nhân dân. Tư tưởng ấy được Người giữ trọn vẹn trong suốt hành trình cách mạng, kể cả khi đã ở cương vị cao nhất của đất nước.

Tư tưởng đó trở thành kim chỉ nam hành động trong suốt mọi giai đoạn lịch sử đất nước. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai thành những chính sách cụ thể, gần hơn với cuộc sống người dân: miễn học phí cho học sinh các cấp học, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên 65 tuổi (triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Hiện nay, Việt Nam đang từng bước vươn lên, khẳng định vị trí trong quan hệ bang giao quốc tế. Hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, năng động và hội nhập sâu rộng chính là kết quả của hành trình hơn nửa thế kỷ gìn giữ và phát triển những giá trị tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Lý tưởng của Bác không phải điều gì cao xa, mà là ước mong làm sao để dân tộc mình được sống tự chủ, được học hỏi, được ngẩng cao đầu giữa bạn bè năm châu.

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước với nhiều quyết sách trọng đại, trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính các cấp, tinh thần phụng sự nhân dân theo gương Bác càng trở nên cấp thiết. Chăm lo đời sống người dân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là thước đo của một nền hành chính vì dân. Đó còn là khả năng nhìn xa, dám thay đổi, tìm ra hướng đi mới để mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực xã hội.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân vào ngày 4/5/2025 và tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện vào ngày 18/5/2025, ngay trước ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, là một thông điệp rõ ràng: muốn lo cho dân một cách căn cơ, cần phải tạo ra của cải, cần một môi trường nơi người dân và doanh nghiệp cùng làm, cùng hưởng. Và cũng cần một bộ máy có đủ động lực, đủ năng lực để thực hiện những điều đó.

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để tri ân, mà còn khẳng định niềm tin của chúng ta vào con đường Người đã chọn. Nguyện theo dấu chân Người bền bỉ và trách nhiệm. Đó cũng là con đường duy nhất để đất nước lớn mạnh, xã hội công bằng, dân tộc hùng cường, như khát vọng suốt đời của Người.

NHẬT MINH

 

 

;
.