Mặc dù sinh ra và lớn lên mang hình hài khiếm khuyết, nhưng nhiều người đã vượt qua số phận, nỗ lực nuôi sống bản thân, thậm chí nuôi con ăn học thành người có ích cho xã hội.
![]() |
Đại diện Hội LHPN TT.Long Điền thăm hỏi, động viên mẹ con bà Lý Thị Ngọc Linh. |
Bà Lý Thị Ngọc Linh, 48 tuổi, ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền là một điển hình như vậy.
Sinh ra với cơ thể lành lặn, nhưng sau một cơn sốt bại liệt lúc 5 tuổi, chân phải của bà Linh bị teo cơ, khiến bà gần như không đi lại được nữa. Nhờ tình thương, sự giúp đỡ của gia đình, bà Linh đã tập đi từng chút một. Vài ba bước lại bị té, rồi lại đứng dậy, dần dần, bà cũng đi được những quãng dài hơn. Biết mình thiếu may mắn, bà Linh luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa để không thua kém bạn bè đồng trang lứa.
Dù cơ thể không lành lặn, lại sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà Linh luôn sống lạc quan và cố gắng học hành. Học hết lớp 9, bà tiếp tục học may rồi mở tiệm để có thể tự nuôi sống bản thân.
25 tuổi, bà Linh lập gia đình và sinh con. Tưởng chừng cuộc sống sẽ hạnh phúc mãi, nhưng đến khi con gái được 12 tuổi thì người chồng đã lặng lẽ bỏ đi.
“Là mẹ đơn thân, người có sức khỏe tốt nuôi con đã khó, bản thân tôi lại còn khuyết tật. Nhưng con bé cũng là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Từ việc đưa rước con đi học, đến chăm sóc, động viên con học hành, một tay tôi lo”, bà Linh kể.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng vì con, bà một lần nữa phải mạnh mẽ vượt lên số phận, nỗ lực làm việc.
Do may chỉnh chu, cẩn thận từng mũi chỉ, lại biết chiều lòng khách, nên khách hàng tìm đến tiệm bà Linh để may quần áo ngày càng đông. Ngoài may quần áo, bà Linh còn nhận thêm công việc sửa đồ cho khách để tăng thu nhập và nâng cao tay nghề.
Hiểu được những vất vả, nỗ lực của mẹ, em Phạm Lý Nhã Thy (sinh năm 2001) cũng noi gương mẹ, cố gắng học hành. Đến nay, Nhã Thy đã trở thành một cô giáo mầm non với mức lương ổn định.
Không phụ lòng mẹ, Nhã Thy vừa chăm chỉ lại vừa hiểu chuyện. Hết giờ làm việc, em về nhà phụ mẹ làm việc nhà, thỉnh thoảng còn phụ giúp mẹ công việc may vá.
Năm 2012, bà Linh đã được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng giấy khen với thành tích là gương thanh niên khuyết tật làm theo lời Bác.
![]() |
Bà Lý Thị Ngọc Linh đo vải, chuẩn bị may hàng cho khách. |
Bà Lê Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Điền, nhận xét: “Bà Linh là tấm gương phụ nữ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù bị khiếm khuyết nhưng bà đã nỗ lực học nghề, nuôi dạy con thành người, đồng thời tạo dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con. Không chỉ vậy, bà Linh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội Phụ nữ thị trấn, tích cực với các hoạt động của địa phương. Gia đình bà Linh đạt chuẩn gia đình văn hóa trong nhiều năm liền”.
Để có được “quả ngọt” như ngày hôm nay, bà Linh đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Bà là nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và không đầu hàng số phận cho mọi người, đặc biệt là những phụ nữ khuyết tật. Dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần bản thân tự tin, nỗ lực vượt qua nỗi đau và khó khăn thì sẽ xứng đáng có được những điều tốt đẹp.
Bài, ảnh: MINH QUANG