- Năng lực của búp bê Kumanthong thật siêu phàm!
- Đang nói tới loại búp bê bùa chú gì đó của Thái Lan phải không?
- Ừ, ai nuôi Kumanthong sẽ được phù hộ phù hộ, bảo vệ, giúp kiếm được nhiều tiền, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn ngược lại, nuôi mà hắt hủi nó thì sẽ gặp phải tai họa.
- Linh dữ vậy hả?
- Chớ sao. Vợ chồng nào hiếm muộn “thỉnh” bé về nuôi là có con. Ai chơi đề, xin là được “bé” cho trúng đậm. Nhiều bạn trẻ xứ mình đã “thỉnh” Kumanthong về thờ cúng như thần thánh trong nhà, nuôi và chăm sóc như con...
- Đã có ai trúng đề “khủng” chưa hay là…?
- Ờ… thì… cũng chỉ… nghe nói. Nhưng mà chắc có người ta mới đồn, chứ không lẽ…
- Hừm, tung hứng với ông tí cho vui chứ búp bê bằng nhựa mà thiêng cái gì ông ơi. Nghe chuyện cơ quan chức năng TP. Cần Thơ vừa “hốt” 71 con búp bê Kumanthon không có nguồn gốc chưa?
- Ờ… tui có đọc báo.
- Chiêu trò của những đường dây mua bán búp bê Kumanthong là thổi phồng năng lực hão huyền để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Nhớ vụ một YouTuber cho búp bê giống Kumanthong uống nước ngọt để “xin vía học giỏi” bị dư luận “ném đá” không?!
- À… nhớ!
- Haiz, tội nghiệp cho những ai đã và đang thỉnh Kumanthong về nuôi.
- Sao… tội nghiệp?
- Kumanthong chỉ là một búp bê bằng nhựa, không biết nói năng nên ai nói nó thần thánh, siêu nhiên, nó cũng nín thinh. Chứ nó mà biết nói thì…
HẢI LĂNG