- Bà con đang nháo nhào đi mua bảo hiểm xe máy (BHXM). Bạn hiền đã mua chưa?
- Chưa. Tui đang còn “học”.
- He he, ông đừng có nói học lên tiến sĩ đó nghe. Nước ta nhiều tiến sĩ lắm rồi!
- Ai nói tui học lên tiến sĩ? Là tui đang tìm hiểu “hãng” bảo hiểm nào làm ăn đàng hoàng, hãng nào “cuội” để quyết định mua bảo hiểm cho chiếc xe máy cà tàng…
- Thế đã “học” được chưa?
- Vẫn chưa. Đi đâu cũng nghe người thân, bạn bè nói mua BHXM thì nhanh nhưng khi đụng chuyện, đòi được tiền bảo hiểm thì khó trần ai.
- Họ nói không sai đâu. Để đòi được quyền lợi BHXM, người mua phải hội đủ nhiều thủ tục nhiêu khê: Nào biên bản hiện trường, giám định tỷ lệ thương tật, nào tình trạng hư hỏng của xe kèm hóa đơn của tiệm sửa chữa, xác nhận vụ việc của công an; Nào xác nhận của CSGT rằng người điều khiển xe không uống rượu bia, không vi phạm giao thông… Chỉ nghe kể thôi cũng đã lùng bùng cái lỗ nhĩ.
- Nghe nói không ít người đi lại nhiều lần mòn cả lốp xe vẫn không nhận được tiền bảo hiểm, oải quá phải bỏ cuộc.
- Giờ ông tính sao?
- Đại lý, công ty bảo hiểm nào cũng được, mua đại một cái thủ trong bóp chứ tính sao giờ.
- Không tiếp tục “học” nữa hả?
- Không, chạy xe ra đường mà không có giấy BHXM cùng với 3 loại giấy tờ thiết thân khác, cảnh sát giao thông “tặng” cho cái giấy phạt mệt lắm. Tính già hóa non. Số tiền phạt lớn hơn tiền mua BHXM rất nhiều.
- ?!
SÁU BẾN ĐÌNH