Lên báo nước ngoài

Thứ Sáu, 22/05/2020, 15:25 [GMT+7]
In bài này
.

Khi ngồi “tám” chuyện đời, ông vẫn thường “chắt lưỡi, lắc đầu” lúc báo chí nước ngoài “lên” những chuyện xấu xí ở nước ta.

- Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tui lo không đúng sao?

- Không, ông ái ngại rất đúng. Ai cũng sợ người nước ngoài hiểu không đúng về người Việt chúng ta qua những chuyện chưa hay chưa đẹp đó. Vụ “hôi bia” ở Đồng Nai mấy năm trước chẳng hạn. Hàng trăm người đã đổ xô vào “cướp bia” một cách thản nhiên khi xe tải chở bia bị tai nạn; Rồi chuyện anh chạy xích lô ở TP.HCM “chặt chém” ông cụ người Nhật 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút hồi cuối năm 2019… Báo nước ngoài đã có những bình luận đau điếng…

- Nhưng sao bữa nay ông lại nhắc chuyện “lên báo nước ngoài”. Bộ vừa mới xảy ra…?

- Không. Dịch COVID-19 bị đẩy lùi, tui lại bình tâm nhớ chuyện Việt Nam chúng ta lên báo nước ngoài. Nhiều tờ báo ở châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông rất đề cao cách chống dịch của ta. Họ nói Việt Nam là một trong những “điểm sáng” trong khu vực trong công tác phòng chống dịch SARS-CoV-2.

- Nói vậy mà có nhớ báo nước ngoài “lên” chuyện nào nhiều nhất không đó ông?

- Những cây ATM gạo nghĩa tình được gắn trên khắp đất nước mình đó chứ chuyện nào. Ngay những tờ báo kiệm lời khen nhất cũng phải “hạ bút” rằng những cây ATM gạo đã làm ấm lòng hàng triệu người nghèo. Một Việt Nam phát triển đầy chia sẻ, bao dung. Qua đó người nước ngoài mới thấy rằng, người tốt ở đất nước này vẫn còn nhiều, rất nhiều...

- Và Việt Nam vẫn là một đất nước an toàn, thân thiện, hiếu khách.

HẢI LĂNG

;
.