Bị cư dân mạng “ném đá” tới tấp, cơ quan chức năng xử lý nghiêm về hành vi chưa văn minh khi đi máy bay, một số “thượng đế” đường hàng không rủ nhau đi uống cà phê rồi… than thở.
Một bà nói:
- Hành lý xách tay của tui chỉ vượt có 2,5kg so với quy định chứ có bao nhiêu đâu. Vậy mà nhân viên hàng không cứ liên tục nhắc nhở. Buộc lòng tui phải… cắn vào tay cho bõ ghét.
Một bà khác nói:
- Tui cũng vậy. Mang hành lý quá tiêu chuẩn miễn cước họ cũng la. Làm mất thẻ lên máy bay họ cũng vặn vẹo đủ điều. Cực chẳng đã tui mới la lối, gắt gỏng tí xíu. Vậy mà họ làm quá lên, nói tui đại náo sân bay, từ đó cấm bay tui, cơ quan hạ bậc lương tui, khai trừ, đuổi việc tui.
Một ông nói:
- Tui cũng bị oan như 2 bạn. Có tí bia trong người, tui hưng phấn “nựng” nữ hành khách ngồi bên cạnh tí xíu mà họ cũng làm ầm ĩ cả lên. Họ nói tui sàm sỡ nữ hành khách, vu oan tui “sờ” vào nữ tiếp viên trưởng. Họ cứ làm quá lên khiến tui tự ái, hỏi dọa một câu “Mày biết tao là ai không?” chứ thật ra tui có cậy quyền, cậy thế, cậy “quan hệ” gì đâu.
Nghe những lời bào chữa trái tai, chủ quán - một người có máu “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” buột miệng nói:
- Cư dân mạng, cơ quan chức năng “làm quá lên” cũng vì quý vị thiếu một điều quan trọng.
- Tụi tui thiếu gì?
Chủ quán mỉm cười:
- Sự văn minh, lịch sự tối thiểu khi đi máy báy.
SÁU BẾN ĐÌNH