- Nghe chuyện một DN mới thành lập ở Hà Nội có số vốn đăng ký lên tới 144.000 tỷ đồng choáng quá ông ơi!
- Sao mà choáng?
- Số vốn đăng ký tương đương 6,3 tỷ đô, vượt cả Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bằng vốn điều lệ của 4 ngân hàng nhà nước cộng lại!
- Vậy mà trụ sở của công ty lại nhỏ xíu, lại ở tuốt trong hẻm sâu chứ gì?
- Vậy chứ ông không choáng à?
- Cũng sốc chứ. Nhưng giờ thì họ đính chính do người đi đăng ký say rượu nên viết nhầm số. Và 3 “đại gia bí ẩn” cũng đã đi hủy hồ sơ thành lập DN rồi. Nói tóm lại, sau sốc, choáng là… cười!
- Đó là kiểu đùa ẩu, không cười được. Cũng giống như những thông tin trên mạng “chỉ với 18.000 đồng/gói 30 miếng khăn ướt lau tay là không còn sợ lây nhiễm COVID-19 là bịa đặt, là quảng cáo nổ vang trời, không cười nổi”.
- Nhân “tám” chuyện này, bà con mình cần phải nói cho nhau biết, đến giờ này văcxin phòng chống COVID-19 vẫn chưa có, càng không có bất cứ một loại kem, dung dịch nào có thể diệt được con COVID-19.
- Nếu có người hỏi nên nhìn sự việc đó theo chiều hướng nào thì nói sao?
- Nếu đọc thấy những PR, quảng cáo “nổ vang trời” như vậy trên mạng thì chỉ nên cười và nghĩ rằng đang mùa “cô vích”, đùa chút chơi cho vơi căng thẳng. Còn chuyện tin tưởng làm theo thì quên đi!
SÁU BẾN ĐÌNH