- Con virus Corona thiệt là quái ác. Tui là người thích đi “phượt” nước ngoài, vậy mà 2 tháng nay nó làm tui phải bó gối ở nhà. Thiệt là cuồng chân quá đi!
- Có thiệt hổm giờ ông nằm nhà không đó?!
- Sao không thiệt, ông lên “phây” của tui biết liền chớ gì.
- Biết đâu ông nổi hứng vi vu đâu đó khi về “quên” không chia sẻ những điểm đi, đến với bằng hữu thì sao. Nè, nếu có lỡ đi đến những nơi có dịch, vui lòng báo cho mọi người một tiếng nghen!
- Nói gì kỳ vậy cha nội?
- Ờ, thì tui phòng xa dặn ông vậy mà. Đã có người đi nước ngoài về khai báo y tế không trung thực với cơ quan chức năng rồi đó!
- Tui là người có trách nhiệm, ông đừng lo. Ai chẳng biết khai báo y tế không trung thực không những khổ mình mà khiến cộng đồng nhốn nháo, kéo theo những hệ lụy, phiền phức. Không đùa với virus Corona được đâu.
- Ý ông là…?
- Khác với trước, từ hôm nay ai giấu bệnh, khai báo y tế không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự.
- Chấn chỉnh tình trạng một số người vì, ích kỷ, cố tình giấu dịch, khai báo y tế không trung thực là đúng. Đâu có thể vì một vài cá nhân vô ý thức mà làm công sức phòng chống dịch cả cộng đồng đổ xuống sông xuống bể. Dịch COVID-19 có nguy cơ lan rộng, không một ai được lơ là, mất cảnh giác.
- Lan quá rộng rồi chứ nguy cơ gì nữa. Chỉ có thể nói là “nước đã đến chân”, mọi người lo chống dịch thôi.
SÁU BẾN ĐÌNH