- Ông anh đi đâu mà tất tả thế?
- Tui đi tìm một cô gái.
- Cô… cô… nào… vậy?
- Cô này không quen nhưng khó khăn đến mấy tui quyết phải đi tìm.
- Chà, ông làm tui… hồ đồ mất. Không quen sao lại đi tìm?
- Đi tìm để nhắn nhủ, phân tích thiệt hơn. Cái cô về từ Daegu, tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc lên mạng “khoe” thành tích trốn cách ly ấy.
- Biết rồi. Cô gái livestream chia sẻ “bí quyết” khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh đó chớ gì.
- Cô ấy đấy. Giờ cô rất nổi tiếng với tuyên ngôn “Những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly. Phụ nữ phải sống bằng cái não”.
- Thôi, xí xóa đi. Hôm giờ cô gái lãnh “gạch đá” nhiều lắm rồi.
- Tui đâu có “ném đá”. Tui còn nghĩ trong cái hại có cái lợi, nếu cô ấy không livestream khoe mình “thiên hạ đệ nhất thông minh”, thì sẽ chẳng ai biết được cô cố tình trốn cách ly.
- Vậy ông tìm cô gái ấy để… để…
- Thì tui vừa nói đó, để nói cho cô gái biết rằng khai báo gian dối để trốn cách ly phòng dịch có thể bị phạt. Nhưng cái chính là nhắn nhủ đôi lời chân tình, rằng đừng “chết” vì thiếu hiểu biết. Thông minh kiểu đó bà con chẳng hoan nghênh đâu. Lo đi báo cáo với cơ quan chức năng đi, đừng làm cho cộng đồng lo lắng.
- He he, yên tâm đi. Cô gái “thông minh” ấy đã đi khám và được cách ly rồi.
SÁU BẾN ĐÌNH