- Vui quá! Dịch COVID-19 ngày càng phức tạp mà dòng khách Âu, Mỹ vẫn đổ về Việt Nam.
- Bạn hiền đọc báo kỹ thiệt.
- Không chỉ cập nhật thông tin, tui còn khảo sát thực tế nữa nha. Hổm rồi xáp vô tám chuyện với một nhóm du khách Canada ngồi uống bia trong một nhà hàng ở Bãi Trước (TP. Vũng Tàu), họ cho biết vẫn đi du lịch Việt Nam vì cảm thấy an toàn.
- Đâu chỉ mình nhóm khách đó thấy vậy. Những ngày này, nhiều tàu biển du lịch hạng sang cũng đã cập bến BR-VT, TP. Hồ Chí Minh, đưa hơn 3.000 du khách Mỹ và châu Âu đến Việt Nam. Trong khi đó đều đặn 3-5 chuyến bay charter/tuần đưa hàng ngàn du khách Nga đến thành phố biển Nha Trang.
- Những dòng khách mà tui với ông vừa nhắc rất khó tính. Vậy mà họ vẫn đến xứ ta, cho thấy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn và an toàn.
- Điều đó hẳn rồi. Du khách đã tìm hiểu, thấy rõ Việt Nam đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả mới quyết định đến Việt Nam chứ bộ.
- Cũng không nên vì vậy mà tự mãn, chủ quan.
- Nói vậy là sao?
- Để du khách có những trải nghiệm đẹp, luôn nhớ đến Việt Nam khi rời đi, ngành du lịch phải có những dịch vụ, giá cả hợp lý và sự chào đón thực sự chân thành, đặc biệt bảo đảm an toàn, vệ sinh trong suốt hành trình cho du khách. Ứng xử không đẹp, du khách phật ý, sẽ một đi không trở lại.
- Nói đúng lắm. Trong khi ngành du lịch nhiều nước thất thu vì COVID-19, du khách vẫn đến Việt Nam, người làm du lịch có đồng vô đồng ra là vui rồi.
HẢI LĂNG