Cũng đủ "chết" rồi!

Thứ Ba, 25/02/2020, 21:01 [GMT+7]
In bài này
.

- Sao dạo này có nhiều cán bộ công chức (CBCC) có quan hệ nam nữ không trong sáng vậy kìa?

- Dựa vào đâu mà ông nói vậy?

- Thống kê của Gú-gồ. Hot nhất là vụ một ông chủ tịch xã dưới BL đang đêm mang phở cho bà hàng xóm vắng chồng bị bắt quả tang. Trước đó nửa tháng là vụ một ông chánh án TAND huyện ở TH “mây mưa” với nữ kế toán ngay tại trụ sở cơ quan. trước đó là vụ…

- Thôi thôi đừng kể nữa!

 - Sao họ lại như vậy hả ông?

- Ờ thì như ông nói, họ quan hệ không trong sáng. 

- Biết rồi. Nhưng ý tui sao họ dám vượt rào?

- Vì “máu” không trong sáng bốc lên đầu. Nói cách khác là họ thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. 

- Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống thì phải xử lý chứ. 

- Có xử lý chớ có ai thoát đâu. Về mặt Đảng, người thì đã bị cảnh cáo, khiển trách hoặc khai trừ, về mặt chính quyền thì bị thuyên chuyển, giáng chức hoặc cách chức.  

- Tui nghĩ phải phạt kiểu gì đó thật đau, họ mới nhớ đời, kiếp sau sẽ không dám lăng nhăng…

- Vậy là nặng lắm rồi, đau lắm rồi. 

- Là sao, chưa hiểu?

- Ở xứ ta, chỉ với câu “Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống”, cộng với một án phạt khác là những kẻ quan hệ không trong sáng cũng đủ “chết” rồi. 

- Án phạt nào?

- Án phạt từ những bà vợ hoặc ông chồng. Ông nghĩ họ sẽ để yên cho “đối tác” đi ăn vụng ở ngoài à?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.textlink_embed{ display: none; }
.