Cắt "vòi" ngay!

Thứ Hai, 24/02/2020, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

- “Vòi bạch tuộc” tín dụng đen đã thò vào trường học!

- Chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy?

- Ông biết nạn cho vay nặng lãi chứ hả?

- Hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu xã hội đen ai mà không biết. Khi người vay không trả nổi cả lãi lẫn vốn thì bọn chúng khủng bố, xiết nhà, tạt sơn, ném mắm tôm. Để họ sợ mà trả tiền.

- Sau một thời gian hoành hành bá đạo, kiểu cho vay qua “ngân hàng cột điện” nay đã len vào trường học.

- “Vòi” thò vô đâu rồi?

- Ở một trường THPT tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk). Một nhóm gồm 3 học sinh tổ chức cho bạn học trong trường vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Em cầm đầu khai đã lên Youtube xem cách người lớn cho vay tiền kiểu “tín dụng đen” rồi áp dụng cho những học sinh khác vay để lấy lãi.

- Nguy tai! Gia đình, nhà trường phải nhanh chóng cắt “vòi” ngay. Không ít em ham đua đòi, vay tiền để mua điện thoại, quần áo, tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, thế nào cũng có em mắc bẫy…

- Tất nhiên là phải giúp các em nhận thức rõ từ việc cần tiền rồi đi vay nợ lãi, dẫn đến con đường phạm tội rất ngắn. Nhưng tui nghĩ là các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm trước tiên.

- Đúng, đúng. Các bậc phụ huynh phải nắm chắc nhu cầu chi tiêu của con, khi phát hiện con em có đồ dùng giá trị cao phải làm rõ món đồ đó từ đâu ra, vì sao có, quyết không để tín dụng đen có cơ hội thò vòi vô trường học.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.textlink_embed{ display: none; }
.