Người lớn giật mình

Thứ Hai, 16/12/2019, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngày 9-12, trong lúc đi trên đường liên xã, em Nguyễn Hoàng Minh, học sinh (HS) lớp 5A Trường tiểu học xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhặt được một chiếc ví bên trong có 14 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, em Minh đã đem đến báo với chính quyền xã nhờ trả lại cho người đánh rơi. Chủ nhân của chiếc ví - một người dân ở cùng xã đã đến nhận lại tài sản, cho em một số tiền để cảm ơn nhưng em không nhận.

- Trước đó ngày 3-12, trên đường đi học về, 2 em Thiên và Huy, HS lớp 2A Trường Tiểu học Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) nhặt được chiếc ví đựng 6 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Đặng Văn Ngọc. Biết anh Ngọc trú cùng thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, hai em đưa tiền và giấy tờ tới tận nhà trả lại. Trước đó một tuần, em Khánh Ly - HS lớp 3A Trường Tiểu học Thạch Bình nhặt được ví đựng 11 triệu đồng cùng dây chuyền 3 chỉ vàng trên đường liên thôn xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Em đem về nhờ bố mẹ tìm người mất để trả lại. Bà Nguyễn Thị Chới, chủ nhân chiếc ví nói: “Tiền và vàng có được nhờ mới bán con trâu, không may đi đường sơ ý đánh rơi. Tôi rất biết ơn hành động đẹp của cháu”.

Còn nhiều chuyện đẹp khác nữa của các em HS trên mọi miền đất nước nhưng qua ai mẫu chuyện nhỏ trên đây hẳn cũng đủ khiến cho nhiều người lớn giật mình. Bằng ứng xử của mình,các em đã nêu gương tốt, đánh thức trong mỗi con người cái mà xã hội chúng ta đang khủng hoảng: liêm sĩ và lòng tự trọng./.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.