Chưa yên đâu!

Thứ Ba, 17/12/2019, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Thú vị chuyện gì mà cười tủm tỉm vậy ông?!

- Tui đang cười những cách giấu tiền vơ vét được của các quan tham Trung Quốc. 

- Độc chiêu lắm hả?

- Ờ, trong thực có hư trong hư có thực. 

- Là sao?

- Ông biết các vị quan tham Trung Quốc cất giấu tiền vàng ở đâu không? Ở trong các khe hở, đường ống, trong bình ga, trong máy khử mùi nhà bếp, thậm chí trong cả… hầm cầu!

- Tinh vi mấy thì cũng đến ngày lộ ra thôi. 

- Nói rất đúng. Bằng chứng là có quan tham giấu tiền trong nhiều thùng giấy chất trong nhà vệ sinh. Thiên bất dung gian, đường ống nước nhà vệ sinh của hắn ta bị bục. Khi các nhân viên công ty quản lý khu nhà đến sửa chữa thì phát hiện ra 9,39 triệu tệ giấu trong các thùng giấy này. 

- Sao mấy cha quan tham đó không gửi tiền ở ngân hàng cho an toàn ta?!

- Không gửi được mới chết chứ. Ông chỉ cần gửi vào ngân hàng từ 32.600 USD/ngày trở lên sẽ bị lưu lại thông tin và cơ quan pháp luật sẽ “sờ gáy”, hỏi ông tiền ấy ở đâu ra ngay. 

- Hóa ra cách giấu tiền hối lộ của một cựu bộ trưởng xứ ta độc chiêu hơn. Sau khi nhận hối lộ 3 triệu USD, ông ta cho vào vali và ba lô rồi cất tạm ở ban công phòng làm việc. Sau đó chuyển dần cho con gái khoảng 10 lần. Cơ quan điều tra hỏi tới thì con gái cựu bộ trưởng chối phăng. Coi như… huề trớt!

- Huề sao được mà huề. Toà đang xử, tui tin là mọi việc vẫn chưa yên! 

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.