Nếu không thức tỉnh

Thứ Sáu, 01/11/2019, 06:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng. Đường dây này có chân rết tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

- Chủ yếu là đánh qua mạng chứ gầy sòng ngoài đời thực thì… hổng dám đâu.

- Đánh bạc ngoài đời hay trên mạng cũng đều dùng tiền thật.

- Nói vậy đúng. Họa này không chặn, giềng mối xã hội lung lay, từ cán bộ xuống phó thường dân đều thân bại danh liệt, tán gia bại sản hết.

- Dân gian đã tổng kết rồi: “Các-tê sáu lá cầm chừng/ Bài cào ba lá… cởi quần như chơi”.

- Đánh bạc trong nước chưa đã, nhiều người còn kéo qua Campuchia để “hiến” gia sản. Mà xem ra số cán bộ hăng hái tham gia “phong trào” không phải là ít.

- Đáng giật mình là quý bà, quý cô mê bài bạc cũng khá bộn. Hồi đầu tháng 10, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 14 “quý bà” đang sát phạt nhau tại một sòng bạc tại thôn 4, xã Thiện Hưng.

- Mấy bà nói mỗi ván phỏm ăn 250.000 đồng, mỗi ván bài cào ăn thua 50.000 đồng, có gì đâu mà làm quá!

- Thua cháy túi thì nhẹ cũng thành nặng. Cho nên thu nhập, lương bổng nhận được hàng tháng khó có thể dư dả để họ kết bạn với “bác thằng bần”. Tui nghĩ họ phải xoay từ một nguồn khác. Nhưng, nguồn khác là nguồn nào thì chỉ có… trời mới biết.

- Mà cho dù đánh ít, ăn nhỏ, “chơi văn nghệ” thì cũng không thoát khỏi tội danh đánh bạc, bỏ bê công việc. Nếu quý ông, quý bà không sớm thức tỉnh, gia cảnh, sự nghiệp sẽ nát bét như tương!

HẢI LĂNG

;
.