- Hê lô Mít-tơ Giôn, bạn sống ở xứ tui bao lâu rồi?!
- Chào Mít-tơ Sáu! Tui sống và làm việc ở Việt Nam được gần hai năm rồi.
- Chưa đầy hai năm mà bạn “nhập gia tuỳ tục” nhanh ghê?!
- He he, cảm ơn. Nhưng ông Sáu khen tui học hỏi và nắm bắt nhanh những khoản nào?
- Tuần trước tui thấy bạn xả rác trong công viên, hôm kia tui thấy bạn “đánh” một bộ đồ ngủ ra đường, còn sáng nay trong siêu thị tui thấy bạn chen ngang, không chịu xếp hàng. Bị phản ứng, bạn không đỏ mặt mắc cỡ mà còn cự cãi: “Xếp hàng thì xếp hàng, làm gì mà dữ vậy?!”
- Không oan chút nào. Nhưng ông Sáu liệt kê còn thiếu. Xin tự kiểm: Có mấy lần tui còn không đội mũ bảo hiểm hoặc rình vượt đèn đỏ khi đi xe máy. Giờ nghĩ lại, tui cũng thấy xấu hổ lắm. Thành thật xin lỗi về những hành vi xấu xí ấy.
- Bạn biết lỗi thì tốt rồi. Ồ, tui nhớ hồi mới sang đây, bạn rất mực lịch sự, văn minh…
- Ông nói làm tui mắc cỡ quá. Trong khi nhiều người nước ngoài không chỉ nêu gương mà còn kiên quyết góp ý với người dân địa phương thực hiện nếp sống văn minh thì tui ngày càng bị… lây nhiễm bởi những thói quen không đẹp của một bộ phận người Việt nơi công cộng, lâu dần còn xem việc làm sai như thế là bình thường và không vấn đề gì.
- OK! Tui sẽ vận động người dân mình từ bỏ những thói quen xấu đó, làm gương cho người nước ngoài. Và kể từ đây, bạn cũng đừng để bị lây nhiễm những ứng xử thiếu văn minh ấy nhé!
HẢI LĂNG