Ná thở !

Thứ Hai, 07/10/2019, 20:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Bữa nay tụi mình “tám” tiếp chuyện ô nhiễm không khí đi ông. Tui thấy còn nhiều chuyện chưa thông.

- Thì ông cứ cài vô điện thoại ứng dụng theo dõi ô nhiễm không khí Air Visual đi. Bữa nào đo mà “bản đồ không khí” có chỉ số ô nhiễm cao vọt thì tìm cách né. Có gì đâu mà lăn tăn.

- Tui thì được rồi nhưng còn bao nhiêu người khác lấy cái gì để “quan trắc không khí”. Đâu phải người dân nào cũng có xì mát phôn để cài cái ứng dụng đó.

- Ờ hén. Mà cũng đừng có lo, bữa nào thành phố bị bụi mịn đe dọa, cơ quan chức năng sẽ khuyến cáo người dân - đặc biệt là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hô hấp hạn chế ra đường. Nếu có nhu cầu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang và kính mắt. Giải pháp đó kêu bằng “hít thở thông minh”.

- Ông nói vậy là chưa cập nhật thông tin đối phó với ô nhiễm không khí rồi.

- Ông nghe được chuyện gì hay nói nghe coi?!

- Một lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường (TP.Hồ Chí Minh) xác nhận do quan trắc bằng phương pháp… thủ công nên phải chờ ít nhất 3 ngày mới có kết quả về ô nhiễm không khí.

- Phải chờ tới 3 ngày mới có kết quả về ô nhiễm không khí lận hả? Vậy thì bà con chỉ có nước “ná thở” chứ “hít thở thông minh” gì được hả ông?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.