- Chất lượng không khí ở Hà Nội những ngày gần đây luôn ở mức nguy hiểm. Có ngày lên ngưỡng 204. Ngưỡng trên 200 có nghĩa chất lượng không khí cực xấu, rất có hại cho sức khỏe.
- Hừm, ông làm như là chuyên gia về quan trắc và phân tích môi trường không bằng.
- Đâu cần phải “làm như”. Tui chỉ cài vô điện thoại ứng dụng quan trắc không khí Air Visual là có thể biết được thành phố nào trên thế giới bị ô nhiễm, ô nhiễm tới mức nào thôi.
- Ủa, hay vậy!?
- Chớ sao! Có “bản đồ không khí” trong tay, tụi mình biết được mức độ ô nhiễm của nơi mình sống để có biện pháp tự bảo vệ hợp lý. Chứ để khói bụi vào ngập phổi rồi thì nguy hiểm dữ lắm.
- Không nguy hiểm mà Tổ chức Y tế thế giới WHO gọi ô nhiễm không khí là “kẻ giết người” thầm lặng.
- Nghe thông tin chi phí khám, chữa bệnh liên quan đến hô hấp với người dân nội thành Hà Nội là 1.500 đồng/người/ngày. Với khoảng 3,5 triệu dân nội thành, tổng thiệt hại kinh tế có thể lên tới 2.000 tỉ mỗi năm thấy bần thần thật đó!
- Có được thông tin, cơ quan chức năng chủ động có biện pháp để cải thiện chất lượng không khí. Lâu nay trong phát triển sản xuất, quản lý đô thị, cơ quan chức năng ít quan tâm tới việc kiểm soát khói bụi, việc quan trắc không khí lại càng… hiếm.
- Và người dân không chỉ biết đeo khẩu trang chống bụi và bịt kín mặt khi ra đường mà còn phải giữ cho đô thị đáng sống bằng cách tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
SÁU BẾN ĐÌNH