Đừng quên nhìn lại mình!

Thứ Hai, 14/10/2019, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

- Đọc tin gì mà lắc đầu rồi thở ra miết vậy ông?

- Tin người dân TP. Saint Petersburg (Nga) than phiền du khách Trung Quốc (TQ). 

- Than phiền chuyện gì?

- Hành xử lỗ mãng, mất vệ sinh, nói cười ầm ĩ, ẩu đả nhau nơi công cộng. 

- Tưởng gì, cảnh này người dân Petersburg giờ mói gặp chứ người dân Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc chịu đựng từ mấy năm nay. Nào đá chuông thiêng, ăn cắp vặt, tiểu tiện bừa bãi, phơi đồ lót trong phòng chờ sân bay, nào vẽ bậy lên các di sản, rửa chân trên bồn rửa mặt…

- Phải làm sao để du khách TQ thôi “xuất khẩu” những hành vi xấu xí này, chứ để họ hồn nhiên “diễn” hoài như thế thì gay go quá!

- Chính phủ TQ cũng đã “lập sổ đen”, cấm xuất cảnh những du khách có hành vi không đẹp khi đi du lịch nhưng coi bộ không hiệu quả. Nhiều người ở trong nước không sao nhưng khi ra nước ngoài du lịch lại hành xử kém văn minh… đột xuất. Mà ông ơi, cười người ta thì cũng đừng quên nhìn lại mình!

- Nhìn lại mình là sao?

- Không ít du khách Việt cũng “không phải dạng vừa đâu”. Đi du lịch nước ngoài cũng la lối ồn ào, vứt rác bừa bãi nơi công cộng, chen lấn lấy đồ ăn thừa mứa khi ăn buffet, cũng “cầm nhầm” hàng trong siêu thị. Đấy, Nhật Bản vừa bắt giữ 7 người Việt ăn cắp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong 4 năm để bán về Việt Nam…

- Gần đây có tình trạng một số “du khách” còn tới những danh thắng để “khỏa thân” nhân danh… bảo vệ môi trường, khiến những ai có chút tự trọng cũng phải đỏ mặt, thở dài. 

- Hy vọng không ai “xuất khẩu” chuyện xấu này! 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.