Việc cần làm

Thứ Sáu, 20/09/2019, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

Ngọc Hoàng lâm triều, trên tay cầm một tờ quyết định:

- Từ ngày mai, trẫm sẽ cử một số khanh xuống trần nắm tình hình du lịch ở một số địa phương. 

Bá quan phủ phục tâu:

- Chúng thần tuân mệnh!

- Tốt! Vậy ngày mai Nam Tào xuống Đảo Ngọc để kiểm tra vấn đề rác. Vừa rồi du khách kêu Đảo Ngọc nhiều rác thải quá, ảnh hưởng tới sự vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách!

- Tâu vâng. 

- Bắc Đẩu xuống khu vực miền Trung xem bãi biển bị rào chắn tùy tiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của du khách, người dân ra sao?

- Tâu vâng. 

- Thiên Lôi xuống Hòn Ngọc Viễn Đông kiểm tra việc 2 nữ du khách bị 2 tài xế xích lô “chặt chém”, dọa nạt, giật tiền tổng cộng 1,7 triệu đồng. 

- Tâu vâng!

- Hằng Nga xuống Hội An để…

Nghe thế, Hằng Nga hoảng vía:

- Tâu, bệ hạ cử nam giới đi hay hơn! Ở đó vừa xảy ra chuyện 1 cô gái quay clip khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ, bị “ném đá” dữ dội, thần xuống vào lúc này dễ bị… hiểu lầm. 

- Cô yên tâm, không ai hiểu lầm cô đâu. Lâu lâu mới có một “con sâu làm rầu nồi canh” nữ giới như vậy. Còn ai thắc mắc gì không?

Nam Tào rụt rè hỏi:

- Chúng thần không hiểu vì sao lại có cuộc “ra quân” này?

 Ngọc Hoàng nghiêm giọng:

- Hạ giới đang bàn chuyện làm “kinh tế ban đêm”. Ta nghĩ, muốn làm tốt kinh tế ban đêm, trước hết phải chấn chỉnh, làm tốt dịch vụ du lịch ban ngày. Cử các khanh xuống trần nắm tình hình du lịch là nhằm mục đích đó. Các khanh hãy làm tốt nhiệm vụ của mình! 

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.