Thế là ăn ngon ngủ khỏe

Chủ Nhật, 15/09/2019, 18:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông có bao giờ… cầm tiền của ai đó đưa cho không?

- Có chứ. Thỉnh thoảng kẹt quá vẫn cầm.

- Ai đưa, cảm giác làm sao?

- Vợ đưa chứ ai. Dĩ nhiên là rất hạnh phúc, rất yên tâm.

- Bà xã đưa thì nói làm gì. Ý tôi là cầm tiền của mấy doanh nghiệp kìa?

- Tui có cầm tiền của mấy doanh nghiệp đâu mà biết có hạnh phúc không, yên tâm không.

- Hỏi vậy thôi chứ làm sao mà yên tâm nỗi. Có những người, cầm tiền người khác đưa tưởng kín như bưng, cuối cùng vẫn lộ như thường. Đó, vụ AVG vừa rồi, một ông lớn khai đã “cầm” 3 triệu USD.

- Từ vụ “xui rủi” này, mấy ông sếp có “gen” tiêu cực sẽ rút kinh nghiệm nghiên cứu lại quy trình “cầm” tiền hay quà tặng sao cho kín kẽ, cho dù 100 năm cũng không để lại vết tích…

- Cũng khó lắm. Mấy sếp “rút” mà lãnh đạo doanh nghiệp - như Chủ tịch HĐQT AVG không chịu “rút” cũng bị lộ như thường. Họ chưa có kinh nghiệm trong việc giấu giếm chuyện lại quả, hối lộ, hoa hồng.

- Chà, ông có vẻ rành…

- Ấy chết, ông nói vậy lỡ ai nghe thấy họ tưởng tui là trùm hối lộ quốc tế làm sao. Ý tui là, làm ăn với ai, dù với nước ngoài hay… nước trong, cứ thẳng thắn, minh bạch. Thế là ăn ngon ngủ khỏe.

- Nói chơi mà, làm gì run khiếp thế. Yếu bóng vía vậy làm sao cầm tiền của lãnh đạo mấy doanh nghiệp biến chất được?

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.